Ngại mặt vì bố chồng thích giặt đồ lót cho tôi
A-
A
A+
Thấy lạ, tôi vào ngó xem, thấy bố đang cặm cụi vò đồ chíp của tôi.
Ngại nhất là mấy lần mẹ chồng và chồng tôi đều nhìn thấy. Tôi thấy xấu hổ vô cùng, không biết mẹ có nghĩ gì không.

Bố chồng yêu thương tôi như con gái (ảnh minh họa)
Chuyện về bố chồng
giặt quần áo cho con dâu đã khiến tôi đau đầu lắm rồi, giờ lại tới
chuyện bố giặt luôn đồ lót, thật lòng tôi không biết chui mặt vào đâu.
Lấy chồng, tôi tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp khi có một gia đình nhà chồng
luôn quan tâm, yêu thương tôi như con gái. Chồng tôi lúc nào cũng ân
cần, chu toàn với tôi. Điều mà tôi lo lắng nhất về gia đình nhà chồng,
về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cuối cùng đã khiến tôi giải tỏa được.
Tôi hài lòng với tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Nhất là bố
chồng, người tốt với tôi vô cùng, quan tâm tôi như con đẻ.
Nhưng nếu mọi việc chỉ dừng lại đó thì không có gì đáng nói. Gần đây, mẹ
chồng tôi có nói bóng gió về việc bố quan tâm thái quá tới con dâu.
Tôi không hiểu chuyện, cũng không hiểu nguyên nhân vì sao mẹ nói như
thế nên có vài lần gặng hỏi riêng mẹ. Mẹ cười nhạt không nói gì vì chắc
việc đó cũng không có gì hay ho. Có lần bực lên mẹ nói: “Con muốn biết
thì hỏi bố con đấy”. Nghe câu nói đó của mẹ tôi thấy gai gai người, sợ
rằng có việc gì to tát, không hay.
Hôm nay, ngày cuối tuần, lúc tôi đang hì
hụi trong bếp nấu ăn thì tình cờ thấy bố mang cả đống quần áo mà tôi
treo trong móc nhà tắm ra giặt. Thấy lạ, tôi vào ngó xem, thấy bố đang
cặm cụi vò đồ chíp của tôi, giặt tất cả áo sơ mi không thể giặt máy. Tôi
thấy bất ngờ và ngượng chín cả mặt khi bắt gặp cái nhìn của bố. Rồi
nhanh miệng nói: “Sao bố lại giặt quần áo của con, bố cứ để đó, việc này
có con lo, bố nghỉ tay đi ạ”. Bố không ngẩng mặt lên chỉ đáp: “Ừ, bố
rảnh rỗi, không làm gì, nên mấy việc vặt này bố giúp được, con đừng lo.”
Thấy bố nói vậy tôi không thêm lời nào nữa, đi ra ngoài và lòng vẫn
hoang mang, không hiểu có phải đây là chuyện mà mẹ và chồng tôi hay bàn
luận hay không.
Tối ấy, về hỏi chồng, tôi mới hay, bố chồng
tôi đã làm việc này rất lâu rồi. Dù chồng và mẹ đều biết, cũng đã tham
gia nhiều lần nhưng bố không nghe. Nhà tôi lại không có ô sin vì mẹ
không cho thuê. Mẹ muốn tự tay làm những việc trong nhà khi con dâu bận
rộn. Mẹ cũng nghỉ hưu rồi nên thời gian rảnh rỗi rất nhiều, chẳng cần
phải thuê người tốn tiền, tốn của. Tôi cũng vui vì điều đó nên đôi khi
có những việc tôi chưa kịp làm, mẹ đã tranh làm mà không phàn nàn gì
hết.

Sợ rằng, sự hiểu lầm ngày một tăng lên, tôi sẽ rất khó sống trong gia đình này.
(ảnh minh họa)
Lần này, thật ngạc nhiên vì bố tranh
phần làm những việc của đàn bà. Tôi không hiểu bố nghĩ gì mà làm như
thế, nhưng cứ tưởng tượng ra là tôi lại có chút gì đó lo lắng, bất an.
Sợ rằng, sự hiểu lầm ngày một tăng lên, tôi sẽ rất khó sống trong gia
đình này.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
lan sau thay do ra thi giat luon di de day lam j? luoi
Trả lờiXóaTôi lạy bà. Tự mà giặt lấy. Ko lo lắng bất an mới lạ, làm gì có chuyện bồ chồng như vậy chứ, chắc chắn là có vấn đề
Trả lờiXóaKhuyen ban..do nao sach thi cat con do thi giat lien de thoi co chuyen
Trả lờiXóaan thua gj vo van gjat ruj phoj ra omg ta con lay ra ma nguj nua chu lj kakaaaa toan mot lu degja dong gja cuu non fuckyou!!!!!!!
Trả lờiXóađúng là dê xồm! không đâu tụ nhiên giặt đồ lót cho con dâu...chắc ong ý bị bệnh rồi...
Trả lờiXóa