Cuối cùng tôi cũng chớp cơ hội cựa mình và quay
lưng lại khi bàn tay đó vừa bỏ ra khỏi quần, định kéo khóa xuống sâu
hơn. Có vài lần "người đó" lấy một chân để vào giữa hai chân tôi đang
khép để đẩy nó ra.

Ảnh minh họa
Tôi 20 tuổi, hiện đang là sinh viên
một trường đại học ở Hà Nội. Tôi có thói quen lướt facebook và chat
chit vào những lúc rảnh rỗi như mọi người con gái khác. Vì thế nên quen
T - một người mà tôi coi như anh em bạn bè tốT
T hơn tôi 5 tuổi, đã có công ăn việc làm ổn định. Qua nói chuyện tôi
được biết T đang sống thử với một bạn gái bằng tuổi tôi. Hai người ấy
cũng đã xác định lấy nhau khi bạn gái T ra trường. Gia đình đôi bên đều
chấp nhận cho hai người đi lại và vì thế chuyện họ ở với nhau công
khai.
Thật lòng mà nói thì tôi không mấy ủng hộ tư tưởng chưa cưới mà đã
sống cùng nhau. Nhưng trong trường hợp cả hai người đều được phép của
gia đình thì tôi cũng chẳng thắc mắc.
Mối quan hệ giữa tôi và T cứ tốt đẹp như thế cho đến một ngày T mời
tôi đến nhà hai đứa ăn cơm và ngủ lại đó luôn. Tôi không quen ngủ lại
nhà người khác như vậy. Nhưng nghĩ T cũng là người anh mình tôn trọng,
lại đang ở cùng bạn gái nên tôi yên tâm đem đồ ngủ sang nhà T chơi. T
sang đón tôi về nhà rồi 3 đứa cùng ăn cơm, chuyện trò vui vẻ.
Qua bữa cơm, tôi mới thấy là tính bạn gái T khá trẻ con và nông nổi,
ăn nói không được nhẹ nhàng nhã nhặn. Mấy lần T phải nhắc khéo những
lần bạn gái nói hớ, bất lịch sự. Tôi cũng không mấy bận tâm vì nhiều
người tính cách không hiền lành nhưng bản chất vẫn tốt là được.
Hơn 12 giờ đêm chúng tôi mới ngủ. Tôi khá là lo lắng vì sợ lạ nhà
không ngủ được. Nhưng may thay, rồi tôi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào
không biế.
Lúc tôi mở mắt ra, thấy có người đang đặt tay vào eo mình. Tôi nhớ
lúc nhắm mắt ngủ thì bạn gái T là người nằm giữa (giường nhà T khá rộng
và chắc chắn) nên nghĩ cô ấy đang ôm eo mình. Tôi cũng thấy hơi lạ vì
sao là con gái mà lại có thói quen sờ soạng khi ngủ. Nhưng để lịch sự
nên tôi không nói gì.
Tay của bạn gái T bắt đầu di chuyển trên cơ thể tôi. Đầu tiên là
luồn vào dưới áo. Nhưng do tôi có mặc áo trong khá chật nên bàn tay
loay hoay không thể luồn vào. Hành động của “bạn gái” T khá nhẹ nhàng
nên tôi im lặng, hy vọng cô ấy sẽ dừng tay.
Nhưng cao điểm là vì tôi cởi 1 nút quần short của mình (vì vừa ăn no
nên cảm thấy hơi khó thở) để dễ ngủ. Bàn tay cô ấy lại luồn vào quần
trong của tôi.
Tới lúc này tôi hoảng hốt thật sự. Tôi vẫn phân vân không biết đó là
T hay bạn gái T vì quá tối nên không thấy gì. Và lúc bắt đầu ngủ, bạn
gái T ôm tôi như thế.
Tôi cũng không dám đẩy tay "người đó" ra vì sợ gây tiếng động cả 2
sẽ thức giấc. Trong đầu tôi vẽ ra hàng loạt lý do, biết đâu "người đó"
bị mộng du khi ngủ.
Cuối cùng thì tôi cũng chớp cơ hội khi bàn tay vừa bỏ ra khỏi
quần, định kéo khóa xuống sâu hơn, tôi bèn cựa mình và quay lưng lại.
"Người đó" không thể chạm vào nơi nhạy cảm nào trên người tôi nữa.
Cả đêm tôi trằn trọc chờ trời sáng, có vài lần "người đó" lấy một chân để vào giữa hai chân tôi đang khép để đẩy nó ra.
Sáng sớm hôm sau, tôi là người thức dậy đầu tiên. Tôi quay sang nhìn
thì thấy T nằm ngay cạnh, không biết anh ta đã đổi chỗ lúc nào. Điều
tôi phân vân là không hiểu những gì T làm lúc gần sáng ấy là cố tình
hay rối loạn trong giấc ngủ.
Và tại sao anh ta lại dám làm thế trong khi đang nằm ngay cạnh bạn
gái mình. Thậm chí tôi với anh ta còn là anh em tốt của nhau nữa. Điều
này làm tôi khá phân vân và ghê tởm. Nhưng khi sáng dậy, mọi hành động
của anh ta vẫn bình thường.
Tôi cứ phân vân, tại sao anh ta lại làm như vậy? Và tôi nên tiếp tục đối xử với anh cũng như bạn gái anh thế nào?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dâm tặc
Trả lờiXóa