Tôi kiên quyết dùng sức mạnh của thằng đàn ông, ép vợ quan hệ thì bị nàng đẩy ngã xuống đất: “Tối qua em vừa mơ thấy mẹ về, cứ đứng nhìn chòng chọc vào phòng. Anh đừng làm chuyện bậy bạ".
ảnh minh họa
Vợ chồng tôi kết hôn mới được 5 năm. Cuộc sống khá hạnh phúc, đầm ấm. Chuyện ân ái cũng hài hòa, suôn sẻ. Nhưng thời gian gần đây, tôi bắt đầu có cảm giác ức chế vì sự thái quá của vợ mình. Chả là gần năm tháng trước, mẹ tôi qua đời vì ung thư gan. Bà cụ đã sống với chúng tôi suốt 5 năm qua, nên tình cảm mẹ con, bà cháu vô cùng gắn bó, thân thiết.
Dù mẹ đã mất được gần nửa năm, nhưng tôi vẫn ngỡ như cụ đang ở cạnh mình, đang chơi đùa cùng con cháu. Khi mẹ còn sống, chúng tôi để con ngủ với bà nội từ lúc nó mới hai tuổi.
Sau đám tang chừng hai tuần, vợ tôi bỗng sốt sắng tìm ôsin để đỡ đần việc nhà rồi nằng nặc đòi cho con ra phòng ngoài ngủ với ôsin. Đổi lại, hai vợ chồng tôi dọn vào căn buồng trước kia mẹ vẫn dùng. Ngay tối đầu tiên ngủ ở phòng này, bà xã tôi đã chuẩn bị nào tỏi, nào dao nhọn đặt ngay ngắn trên đầu giường. Tôi không hiểu ý nghĩa của những thứ này, chỉ thấy vợ tôi dặn dò: “Không được vứt đi đâu nhé. Muốn ngủ ngon phải làm thế đấy!”. Vài ngày sau, tôi dò hỏi mấy chị gái của mình, thì mới vỡ lẽ, tỏi tươi và dao nhọn là nhằm xua đuổi tà ma. Nghĩ thật đắng lòng, hóa ra vợ tôi sợ mẹ về quấy nhiễu con cháu, nên cố dùng cách ấy để trấn át bà. Dẫu biết rằng mẹ chồng nàng dâu bao giờ cũng có định kiến về nhau, nhưng dù sao cụ cũng đã mất, hà cớ gì vợ tôi phải nghiêm trọng hóa vấn đề đến vậy?
Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng ở đó. Kể từ ngày chuyển phòng, cô ấy kiên quyết cự tuyệt chuyện “giường chiếu”. Mới đầu, tôi cứ nghĩ vợ mình trọng lễ nghi phép tắc, nên giữ ý giữ tứ cho qua đận tang thương. Nhưng càng về sau, tôi càng nhận ra, mục đích thực sự của cô ấy hoàn toàn không phải vậy. Vợ tôi kiêng sex trong căn phòng này chỉ bởi sợ sệt hồn ma mẹ chồng hiện về quở trách. Có lần, tôi kiên quyết dùng sức mạnh của thằng đàn ông, ép vợ quan hệ thì bị nàng phũ phàng đẩy ngã xuống đất. “Tối qua em vừa mơ thấy mẹ về, cứ đứng nhìn chòng chọc vào phòng. Anh đừng làm chuyện bậy bạ ở đây, kẻo vác họa vào thân đấy!”, cô ấy gắt lên.
Vậy là suốt 5 tháng qua, tôi chưa một lần được đụng vào người vợ mình. Cứ tối đến, nàng lại tìm cách thoái thác, lúc thì dỗ con ngủ tới tận khuya mới mò vào phòng, lúc lại ngồi lướt mạng đến gần 12h đêm. Biết vợ có tâm lý sợ sệt nên vài tuần nay tôi cũng không đòi hỏi “chuyện ấy” thêm nữa. Nhưng thực lòng, đàn ông đang lúc sung sức hừng hực, lại bị vợ hững hờ từ chối sẽ dễ mang tâm lý hụt hẫng, thất vọng rồi đâm ra chán nản chuyện giường chiếu. Xin hỏi, tôi phải làm sao để cải thiện được thói mê tín thái quá của vợ mình? Liệu, đời sống tình dục của chúng tôi có thể trở lại trạng thái bình thường như trước đây?

Không có nhận xét nào:
Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét
- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào