Nhà cháu đang có chuyện rất buồn cô ạ. Ông nội đã hơn tám mươi tuổi rồi, đã từng sống với bà nội gần 60 năm, bây giờ đã có 6 cháu nội và 3 cháu ngoại rồi mà vẫn thích yêu cô ạ.
Vượt qua mọi hoàn cảnh là tình yêu thương ông dành cho bà
Bà cháu buồn nên đổ bệnh mấy tháng nay. Bà kém ông 6 tuổi, thương chồng, quý con, yêu cháu và thời còn trẻ bà cũng rất đẹp. Ban đầu gia đình cháu tưởng bà chỉ ghen bóng ghen gió, đến khi thuê người theo dõi mới phát hiện ông cháu đang yêu một người giúp việc (cháu họ xa ở quê ra) làm cho một gia đình ở gần nhà cháu. Trước khi có mối tình này, ông cháu vẫn miệt mài làm việc, ông là chủ cửa hàng ăn lớn trong phố cổ. Ngoài giờ làm việc ở cửa hàng, xe đưa đón là ông về thẳng nhà. Bây giờ thi thoảng ông lại không đi xe nhà mà bảo thích đi bộ lòng vòng, thích đi taxi cho thoải mái. Và bỗng nhiên ông thay đổi cách ăn mặc. Hơn tám mươi mà bây giờ ông mặc áo lanh hoa, quần kaki, đi giầy trắng như người trẻ. Hai ba cô trẻ yêu ông, ông dẫn người ta đi nhà nghỉ, đem tiền cho người ta rất nhiều, khiến bà rất buồn. Bố cháu thì bảo, vì bà không "đáp ứng” được sức khỏe của ông, nên để ông thoải mái một chút. Mẹ và các cô thì tru tréo lên, té ra đàn ông là vậy. Nhà cháu mấy tuần qua buồn như nhà có đám. Hôm bắt quả tang ông và oshin ở nhà nghỉ, mẹ cháu và các cô định làm ầm lên. Nhưng bà bảo thôi, bà sẽ âm thầm làm đơn li dị chứ không ầm ĩ. Nhưng bố cháu bảo viết thư hỏi cô nên làm gì lúc này, nhờ hội phụ nữ, đưa tên các người đàn bà hay lợi dụng đàn ông lên mặt báo để cho chừa? Cô cho cháu lời khuyên nhé. Cháu cảm ơn cô nhiều.

gia rui ma con vay bo" tay lun
Trả lờiXóatroi oi.
Trả lờiXóathat hay ja?