Vợ hờ và “một đêm nhớ đời” trước ngày 8-3


Tôi chỉ là vợ hờ mà thôi (ảnh minh họa)
Tôi chỉ là vợ hờ mà thôi (ảnh minh họa)

Cái tôi nhận được là thứ gì, hay chỉ là sự cô đơn trong dù là ngày 8-3 sắp đến, và anh tay trong tay với vợ cùng con?!

Làm phận “vợ hờ”, tôi chịu ấm ức của một người chen ngang. Tôi cũng chưa bao giờ dám đòi hỏi điều gì. Thời gian quen anh chưa lâu nhưng đó là quãng thời gian tôi cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc. Tôi chưa từng cảm thấy mình là một người có tội trong cuộc tình này bởi tôi yêu anh, yêu chân thành.

Tôi đến với anh không phải vì tiền, không phải cần những món đồ giá trị, những kiểu hàng hiệu mà anh, một người giàu có có thể cho tôi. Bởi so với anh, điều kiện vật chất của tôi cũng chẳng thua kém gì. Tôi là con của một gia đình giàu có, tiền tài với tôi mà nói, chỉ là thứ yếu.


Nhưng người ta đến với tôi chỉ chớp nhoáng, mọi thứ tình cảm chỉ là sự hời hợt. Họ mong chờ một người con gái giàu có như tôi, họ cần cái mác cưới được vợ giàu để chỉn chu cho bản thân họ. Bao nhiêu mối tình đến với tôi, khi tôi bắt đầu biết yêu thì cũng là lúc tôi nhận ra, họ đang nhòm ngó cái ví tiền của tôi mà thôi. Sự chân thành thật khó tìm kiếm với một người giàu có.

Vợ hờ và “một đêm nhớ đời” trước ngày 8-3, Eva tám, ngoai tinh, chong ngoai tinh, cap bo, chong cap bo, chuyen gia dinh, chuyen vo chong, bao phu nu, chuyen hon nhan, hon nhan, hanh phuc, gia dinh
Khi tôi muốn rút chân ra khỏi cuộc tình này thì cũng là lúc, tôi mê muội trong tình yêu của anh. (ảnh minh họa)

Nhưng gặp anh, người có tiền lại có chức, tôi nhận ra, tình yêu thật sự của tôi là đây. Điều đáng buồn thay, anh đã có vợ con. Tôi, một cô gái lẽ ra thừa hưởng hạnh phúc trọn vẹn, nên chọn một người chồng chu toàn với mình, thuộc về mình thì giờ đây, tôi đang chung đụng với người khác và là kẻ mang tội.

Khi tôi muốn rút chân ra khỏi cuộc tình này thì cũng là lúc, tôi mê muội trong tình yêu của anh. Anh khác tất cả những gã đàn ông khác từng theo đuổi tôi. Ở anh, tôi cảm nhận được sự từng trải, biết quan tâm và thương yêu tôi thật lòng. Có thể tôi đã yêu mù quáng hay tại tôi chưa bao giờ tìm được cảm giác yêu thương giống như lúc này.


Những ngày lễ tết, tôi càng nhận ra mình thật sự cô đơn. Ngày 8-3 sắp đến, tôi gọi cho anh để nhờ cùng anh đi mua đồ rồi hi vọng anh sẽ ở cùng tôi, mang đến cho tôi những điều bất ngờ thú vị. Nhưng thật lòng, tôi đã quên mất, anh chỉ là người tình của tôi, còn tôi là kẻ đến sau.


Anh chỉ tranh thủ đến với tôi khi nói dối được về vì lý do đi tiếp khách. Anh vội vàng đưa cho tôi món quà, giống như một lời cám ơn quãng thời gian qua tôi đã không ngại anh có gia đình mà yêu anh chân thành. Còn chị, người đàn bà ấy có biết sự hiện diện của tôi hay không? Anh nói không có thời gian để đi chơi cùng tôi những ngày lễ tết, vì vợ con anh đều là phụ nữ, anh cần quan tâm tới họ hơn trong những ngày này. Đã thế, anh còn phải đối nội, đối ngoại. Với anh mà nói, tôi chỉ là một cô vợ hờ, một người qua đường, anh gặp và cảm mến.

Vợ hờ và “một đêm nhớ đời” trước ngày 8-3, Eva tám, ngoai tinh, chong ngoai tinh, cap bo, chong cap bo, chuyen gia dinh, chuyen vo chong, bao phu nu, chuyen hon nhan, hon nhan, hanh phuc, gia dinh
Nhưng tôi lại dấn thân vào con đường này, sống trong đau khổ và nước mắt. Tôi là vậy hay sao?(ảnh minh họa)

Nhưng anh hứa sẽ tặng cho tôi một món quà đặc biệt, đó là một đêm cùng tôi trong nhà nghỉ. Anh muốn tôi thuộc về anh, muốn tôi là của anh và muốn chứng minh cho tôi thấy, anh yêu tôi. Tôi chấp nhận yêu anh và cũng đã hứa chấp nhận tất cả những điều này. Dù đã chuẩn bị tâm lý cả trăm lần, nhưng sao tôi vẫn thấy cô đơn như thế.

Tôi được gần anh, được anh âu yếm và chăm sóc, được anh cho những cảm giác yêu thương, lâng lâng trong từng cái vuốt ve nhưng lại không hề hay biết rằng, tất cả chỉ là một giấc mơ. Tôi sẽ chẳng bao giờ có được anh. Cái tôi chọn là thế này sao, là người đàn ông không dám cùng tôi ra ngoài đường trong ngày lễ, là người phải làm tròn trách nhiệm với vợ con. Tôi đã được anh tặng cho món quà quý giá mà theo như anh nói, với vợ anh, anh chẳng có cảm xúc như bên tôi. Thật là đáng buồn. Lẽ ra, tôi phải được hạnh phúc hơn, lẽ ra tôi phải ổn định, phải cố gắng kiếm tìm một người thực sự yêu thương mình. Nhưng tôi lại dấn thân vào con đường này, sống trong đau khổ và nước mắt. Tôi là vậy hay sao? Cái tôi nhận được là thứ gì, hay chỉ là sự cô đơn trong dù là ngày 8-3 sắp đến, và anh tay trong tay với vợ cùng con?!


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

4 nhận xét:

  1. hix dung la ngu. the gian thieu gi dan ong to' thieu gi nguoi tot ma lai di voi thang co vo con . sau nay co moi hieu dc the nao la tinh yeu .ngu wa di mat trai tan day do ma ko kiem lay mot nguoi .dung la khon 3 nam dai mot gio ma .me may de may ra chi ton rat lon thui sau nay tim dc mot nguoi that long thi luc do co moi hoi han .dem nam vat tay len chan ma suy nghi di

    Trả lờiXóa
  2. chi ah e hieu va thong cam dc noi long of chi.cung la fu nu.la fai yeu minh can dc ban tay cham soc an can bang mot t y chan thanh.nhg chi oi hay dung di wa buoc vi nhg buoc chan of chi di la toi loi.lam kho jadinh ng khac.va lam kho chinh cuocdoi of chi.roi day se co 1 ng dang ong chan thanh mang t y den cho chi.chi dung co ven vao cai t y mu wan kia nua.roi chi se cam thay co loi voi ng chg biet y thuong chi ve sau nay.hay dung buoc di chi nha

    Trả lờiXóa
  3. con gái ở đời còn dại lắm [-(

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info