Kẻ máu lạnh trước vành móng ngựa
Hung thủ sau khi ra tay sát hại nạn nhân đang mang bầu 8
tháng bằng 95 nhát đâm, đã kéo xác nạn nhân xuống mương nước, tháo 2
chiếc nhẫn và đôi bông tai để tạo hiện trường giả là vụ giết người cướp
tài sản.
Ngày 26-3, phiên tòa phúc thẩm của TAND tối cao tại Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Hồ Nhật Linh (SN 1993), ở thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, Quảng Bình mức án tội giết người từ chung thân (kết quả phiên xét xử sơ thẩm) xuống còn 20 năm về tội "giết người" và giữ nguyên mức án 7 năm tù về tội "cướp tài sản".
Tại đây Linh đã dùng cây đục thợ mộc đã chuẩn bị sẵn từ trước đâm liên tiếp vào chị Nhung. Sau đó Linh nắm tay Nhung kéo sát bờ mương khô bên đường, dùng chân đạp Nhung xuống mương rồi tháo dép nhảy xuống tiếp tục cầm đục đâm vào người cho đến khi Nhung không kêu la được nữa mới dừng tay.
Gây án xong, Linh đã tháo lấy 2 nhẫn vàng và 1 hoa tai của Nhung bỏ vào túi quần, giắt cái đục vào xe máy rồi chạy về nhà người yêu rửa tay chân, xong Linh về nhà của mình ngủ với con.
Đối với nội dung kháng cáo xin giảm án của bị cáo Hồ Nhật Linh, sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo như đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi và các tình tiết giảm nhẹ khác. Sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt 20 năm tù về tội "giết người", 7 năm tù về tội "cướp tài sản"; tổng hợp chung hình phạt là 27 năm tù. Ngoài ra, về trách nhiệm dân sự bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường số tiền gần 200 triệu đồng cho gia đình bị hại.
Ngày 26-3, phiên tòa phúc thẩm của TAND tối cao tại Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Hồ Nhật Linh (SN 1993), ở thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, Quảng Bình mức án tội giết người từ chung thân (kết quả phiên xét xử sơ thẩm) xuống còn 20 năm về tội "giết người" và giữ nguyên mức án 7 năm tù về tội "cướp tài sản".
Nạn nhân Nguyễn Thị Mỹ Nhung lúc còn sống (bên trái) và hung thủ Hung thủ Hồ Nhật Linh (bên phải)
Như thông tin chúng tôi đã đưa, trước đó, vào khoảng 19h ngày
22/10/2011, Hồ Nhật Linh điện thoại hẹn gặp Nguyễn Thị Mỹ Nhung, ở thị
trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch để nói chuyện. Khi gặp Nhung, Linh đã dùng
các thủ đoạn và ép Nhung lên xe máy rồi chở tới thôn Đại Nam, xã Đại
Trạch, huyện Bố Trạch.Tại đây Linh đã dùng cây đục thợ mộc đã chuẩn bị sẵn từ trước đâm liên tiếp vào chị Nhung. Sau đó Linh nắm tay Nhung kéo sát bờ mương khô bên đường, dùng chân đạp Nhung xuống mương rồi tháo dép nhảy xuống tiếp tục cầm đục đâm vào người cho đến khi Nhung không kêu la được nữa mới dừng tay.
Gây án xong, Linh đã tháo lấy 2 nhẫn vàng và 1 hoa tai của Nhung bỏ vào túi quần, giắt cái đục vào xe máy rồi chạy về nhà người yêu rửa tay chân, xong Linh về nhà của mình ngủ với con.
Người chồng khóc đau đớn tại tòa (ảnh: nld)
Sau khi phiên tòa xét xử sơ thẩm, gia đình bị cáo vẫn một mực cho
rằng vụ án có đồng phạm nên đã làm đơn kháng cáo đề nghị cơ quan điều
tra tiếp tục làm rõ kẻ đồng phạm trong vụ án. Còn bị cáo Linh cũng làm
đơn kháng cáo để đề nghị được giảm án. Tuy nhiên, tại phiên tòa này gia
đình bị cáo vẫn không đưa ra được những chứng cứ, tài liệu thuyết phục
khẳng định là có đồng phạm tham gia trong vụ án nên Hội đồng xét xử đã
không xem xét.Đối với nội dung kháng cáo xin giảm án của bị cáo Hồ Nhật Linh, sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo như đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi và các tình tiết giảm nhẹ khác. Sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt 20 năm tù về tội "giết người", 7 năm tù về tội "cướp tài sản"; tổng hợp chung hình phạt là 27 năm tù. Ngoài ra, về trách nhiệm dân sự bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường số tiền gần 200 triệu đồng cho gia đình bị hại.

khiep dis me xjh nhu kia ma ac hon con te gjac'ngoi tu 27 nam suong chua con
Trả lờiXóakho than 2 me con chj kia chuc me con chj som dau thai kiep khac
me con nay dã man the, dung la do cam thu.toi nay phai su ban vi da giet 2 mang nguoi chu khong phai 1, dua be trong bung khong toi gi da bi chet oan.
Trả lờiXóacha to luat phap nhu cai con cac ong ay.con kia no hon 18 tuoi giet hai mang ng ma co 27 nam .dung la nha nuoc nay luat phap nay mu het ca roi,con nay no ma ra tu song lai di hai ng ma thoi,nho co phai nho tan goc chu,toi nghiep cho hai me con Nhung chet tham wa mong sao hai me con som dc dau thai sang kiep khac.
Trả lờiXóatại sao lại có laoị người dã man đến thế. thật kinh tởm loaii nh này. mà cũng chẳng hiểu mẹ con chị kia có tội tình gì. cái con này giêt2 mạng ng đền 2 mạng ng. chó hơn cả chó. tử hình con đĩ non đó đi.cogaitocvang_922000
Trả lờiXóaĐúng la không còn tính người do phap luật không nghiêm khắc nên càng ngày cang có nhũng câu chuyện đau lòng xảy ra càng nhiều và có nhiều người vô tội bioj chết oan
Trả lờiXóada~ man con ngan wa'. day goi. la thu' doi. not nguoi. can phai ngiem tri nhung ke doc ac. bom````````````.
Trả lờiXóaphongkeng_daohoa
loz that deo piet vi cai deo j ma chung no chem giet nhau nhu ngoe the.VL. chim en
Trả lờiXóacon nguoi ai cha co luc vap nga. hay cho co be ay 1 con duong lam lai tu dau
Trả lờiXóahay co long vi tha va long bao dung
Trả lờiXóaco be ay co song cung se bi dan vat vi nhung gi da minh da lam rui
máu lạnh quá hâm nóng lại đi
Trả lờiXóadã man quá
Trả lờiXóa