Cứ nhắc đến cưới xin, người tình lại đánh tôi


Em thì sống chui lủi và không dám gặp gỡ ai vì đến giờ phút này đây em vẫn giấu tất cả mọi người. Rồi những cuộc cãi vã triền miên xảy ra giữa anh ấy và em, đơn giản vì anh không thực hiện lời hứa của mình, rằng "anh sẽ bỏ vợ để lấy em" dù lúc này con em đã hơn 3 tuổi.

Từ: Thao
Đã gửi: 13 Tháng Giêng 2012 1:54 CH

Đã nhiều lần đọc tâm sự của các chị về người thứ ba nhưng chưa một lần em đủ dũng cảm để nói lên suy nghĩ của mình bởi em sợ phải đối diện với quá khứ, cái quá khứ thấp hèn của một người thứ ba. Đến tận giờ phút này, khi đã có một gia đình viên mãn, tràn đầy hạnh phúc với một người chồng thành đạt, hết lòng yêu vợ, thương con, và một cô con gái xinh xắn, đáng yêu, nhưng thực sự lòng em vẫn chưa có một phút bình yên.

Em năm nay 28 tuổi, cái tuổi đủ để một người đàn bà đạt tới độ chín về nhan sắc, về suy nghĩ, có một công việc ổn định và có thể ngẩng cao mặt tự hào với đời. Nhưng cái quá khứ ám ảnh em, khiến em luôn day dứt đến khổ sở. Em quyết định viết lên những dòng tâm sự này để các chị đang làm vợ và các chị em đã, đang hoặc sẽ là người thứ ba có thể rút ra bài học kinh nghiệm cho chính mình.

Khi chân ướt chân ráo lên Hà Nội học đại học, em là niềm tự hào của gia đình, của bố mẹ như bao người con gái khác. Cái tuổi 20 trẻ con, đầy đam mê và háo thắng đã khiến cuộc đời em rẽ sang một bước ngoặt lớn. Em gặp anh, người đàn ông khiến đời em bão tố. Anh hơn em 13 tuổi nhưng anh trẻ trung, phong độ và lịch thiệp.

Anh làm giám đốc một công ty lớn và chưa vợ, như lời anh nói. Anh quan tâm tới em và bạn bè em khiến em mê mệt yêu anh đến ngu muội. Em và anh ấy đã có những đêm dài chìm đắm trong đam mê và em say trong men hạnh phúc. Anh lên nhà em chơi trong sự hãnh diện của em với gia đình, bạn bè. Chỉ có một điều khó hiểu, anh không bao giờ rủ em về nhà anh.

Dần dần, anh cũng lộ ra rằng mình đã có gia đình. Như bao người đàn ông ngoại tình khác, anh tìm sự cảm thông ở em bằng cách nói rằng anh không hợp với vợ, vợ chồng anh ly thân, chị ấy là một người xấu xí và đần độn, anh lấy chị ấy không phải vì tình yêu mà bởi vì một trăm ngàn lý do khác. Con bé 20 tuổi là em mặc nhiên gặm nhấm cái bánh to đùng mà anh vẽ ra, tự tin nghĩ rằng mình xinh đẹp, xứng đáng với anh hơn người đàn bà thô kệch của anh ở nhà. Em nghĩ rằng chỉ có em mới hiểu anh và càng thương anh nhiều hơn.

Cũng đôi lần em đau khổ, em nhìn lại thấy thương chị và đứa con anh nhưng sự hiếu thắng của tuổi trẻ khiến em mù quáng. Em phải là người chiến thắng trong cuộc yêu này và em đã chấp nhận làm người thứ ba để được bên anh dù không danh phận. Em yêu anh, em chỉ cần anh, em hy sinh vì anh và cuối cùng em đã sinh cho anh một đứa con ngoài giá thú khi em 21 tuổi.

Giấu giếm gia đình, bạn bè, em sinh con cho anh trong đau đớn, dằn vặt và cứ ngỡ hạnh phúc chỉ cần anh và con là đủ dù anh vẫn đi về với vợ. Em tưởng rằng tình yêu của em sẽ khiến anh dứt bỏ tất cả nhưng đúng như các chị trên diễn đàn nói, gia đình dù là địa ngục người đàn ông cũng không từ bỏ nó, chỉ có người thứ 3 là thiệt thòi và đau đớn nhất mà thôi.

Anh sống với em và con em nhưng thỉnh thoảng vẫn đi về với vợ. Em thì sống chui lủi và không dám gặp gỡ ai vì đến giờ phút này đây em vẫn giấu tất cả mọi người. Rồi những cuộc cãi vã triền miên xảy ra giữa anh ấy và em, đơn giản vì anh không thực hiện lời hứa của mình, rằng "anh sẽ bỏ vợ để lấy em" dù lúc này con em đã hơn 3 tuổi.

Mỗi lần em nhắc đến việc đó là những trận đòn roi tới tấp chờ em hứng chịu vì anh biết em không thể cầu cứu ai. Nghĩ lại em vẫn thấy rùng mình vì những trận đòn thừa sống thiếu chết ấy nhưng em vẫn cố gắng chịu đựng vì con. Em thương con em đến đắng lòng. Em thầm thấy khinh bỉ người đàn ông ấy, người đàn ông mà em đã tôn thờ và đánh mất đi cả tuổi thanh xuân của mình, giờ đây đưa đẩy em đến bước đường cùng quẫn không lối thoát.

Rồi một ngày, em gặp một người đàn ông khác, là chồng em bây giờ. Em là mối tình đầu của anh, anh và em yêu nhau thật lòng và tiến đến hôn nhân một năm sau đó. Anh không hề biết gì về quá khứ của em bởi gia đình, bạn bè em cũng không hề biết em đã có một đứa con riêng ngoài giá thú.

Em cũng không đủ can đảm để nói sự thật cho anh biết bởi em thực lòng yêu anh. Em bỏ trốn khỏi ngôi nhà khổ đau với người đàn ông hèn mọn kia, bỏ lại những đòn roi, bỏ mặc lại đứa con gái 3 tuổi sống với bố. Em nói là em đi nước ngoài và kết hôn với người đàn ông hiện tại.

Anh ta không tin là em đi nước ngoài và đe dọa nếu một ngày gặp em trên đường anh ta sẽ chặt chân, chặt tay em, lột sạch đồ và cho em một trận thừa sống thiếu chết... Em sống trong ám ảnh và sợ hãi. Nhưng nếu cứ cố để sống với hắn vì con gái thì em tin một ngày nào đó em chết lúc nào không ai biết.

Đêm nào nằm bên chồng em cũng khóc, khóc thầm vì sợ hãi. Em sợ một ngày chẳng may gặp lại hắn trên đường, sợ một ngày chồng em và gia đình em biết sự thật phũ phàng đó, sợ mẹ em không vượt qua được cú sốc này. Em khóc vì yêu chồng, vì em ân hận, vì em không lối thoát. Chồng em là một người đàn ông thành đạt, yêu chiều em vô cùng dù em nhơ nhuốc, không xứng đáng được hưởng những điều ấy.

Nhìn vào ai cũng thấy gia đình em viên mãn và hạnh phúc. Nhưng chỉ vì tuổi trẻ bồng bột và háo thắng, em đã phải chịu nỗi dày vò ân hận cả cuộc đời. Đến tận bây giờ hàng đêm em vẫn thảng thốt, em không dám nghĩ về đứa con bé bỏng mà em đã bỏ mặc lại nó. Em biết cái tội của mình lớn quá. Em ân hận thì đã quá muộn màng.

Em viết nên những dòng chữ này với hy vọng các chị em đừng tin vào sự cám dỗ của những người đàn ông đã có gia đình để cuộc đời trở nên bão tố như em. Đời mình còn dài, mình sẽ gặp những người đàn ông tốt hơn họ gấp vạn vạn lần dù sớm, dù muộn. Cái gì không phải là của mình thì mãi mãi không phải là của mình. Đừng bao giờ làm người thứ ba các chị nhé.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

6 nhận xét:

  1. the bo? con me no di

    Trả lờiXóa
  2. chi vi nong noi gio hoi han sao kip
    loi la do ca hai ben
    nhung phan lon la do nguoi dan ong
    phai cho moi nguoi biet de co them su chia se va cam thong
    chu cu ganh mot minh thi se kho hon chu duoc gi

    Trả lờiXóa
  3. that la thuong cho ban

    Trả lờiXóa
  4. con di chet la phai

    Trả lờiXóa
  5. ban noi ban sinh con nam 21T gio ban 28T ma con ban hon 3T...noi chuyen gi ma kho hieu????bia chuyen ra tam su ah

    Trả lờiXóa
  6. cuộc đời chớn trêu thật tội nghiệp con bế không mẹ

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info