Đốt người yêu rồi cầu xin cưới: Yêu lầm!


Hậu quả của tình yêu đặt nhầm chỗ là những vết sẹo chằng chịt trên mặt cô gái.
Đốt người yêu rồi cầu xin cưới: Yêu lầm!
Chị Hiền (bên phải ảnh) với hàng chục vết thương trên cơ thể do Đồng gây ra.

Tình yêu đầu đặt nhầm chỗ

Nguyễn Thị Thu H., sinh năm 1989 trong một gia đình đông anh em ở xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). Bố mẹ theo nghiệp cày cấy, cuộc sống vất vả trăm bề. Học xong lớp 12, H. không được quyền chọn tiếp con đường học vấn thi vào đại học như bao chúng bạn khác, mà ở nhà phụ giúp bố mẹ việc đồng áng, nuôi các em.

Có lẽ, sẽ chẳng có biến cố nào xảy ra nếu như cô gái quê này cam chịu cuộc sống đồng ruộng. Khốn nỗi, ngày H. trưởng thành cũng là lúc phong trào đi làm công nhân tại các nhà máy, khu công nghiệp của thanh niên trong làng trở nên rầm rộ. Thấy cuộc sống quanh năm tay chân không ngơi nghỉ mà cơm vẫn không đủ ăn, H. xin phép bố mẹ đi làm công nhân ở nhà máy bánh kẹo Tràng An, có địa chỉ tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò (Nghệ An). Một cô gái nhan sắc đằm thắm, nét duyên mặn mà như H. ngay từ khi chưa ra khỏi làng đã khiến trái tim bao chàng trai trong làng rung rinh, nay bước đến chốn thị thành, thêm một chút trau chuốt, H. đã khiến cho nhiều đấng mày râu phải xao xuyến.

Tuy không xa gia đình là bao, nhưng để tiện cho việc sinh hoạt, H. đã thuê phòng trọ tại xã Nghi Khánh (Nghi Lộc). Sống xa gia đình, lại thêm cái tuổi mới lớn khao khát yêu thương, chia sẻ, trái tim cô gái trẻ này cũng biết cười trước bao lời tán tỉnh của các chàng trai. Rồi cô gặp Nguyễn Mạnh Đồng (SN 1985), quê xã Quỳnh Hậu (Quỳnh Lưu), lúc ấy đang là sinh viên trường Cao đẳng nghề ở Bình Định.

Trong một dịp tết Nguyên đán, Đồng theo bạn về quê ở xã Nghi Khánh. Lần đầu tiên nhìn thấy cô công nhân xinh đẹp, Nguyễn Mạnh Đồng đã lập tức bị hút hồn, hắn quyết tâm chinh phục. Với H., chưa một lần yêu, cộng thêm sự ngưỡng mộ, khao khát về thế giới sinh viên, đã khiến cho trái tim nhỏ bé ấy nhanh chóng bị đánh gục trước tình cảm dồn dập của Đồng. Ngày ấy, cô đã dành tất cả tình cảm đầu đời cho người yêu mà không mảy may toan tính hay nghi ngờ. Hai người cũng đã có một khoảng thời gian dài hạnh phúc.

Nguyễn Thị Thu H. cho biết, Đồng cũng là một mẫu đàn ông biết cách lấy lòng phụ nữ, luôn chiều chuộng và quan tâm đúng mức đến người mình yêu thương. Mặc dù ở xa nhau, nhưng tình cảm của họ vẫn sâu đậm. Tranh thủ những kỳ nghỉ, Đồng lại nhảy xe từ Bình Định về quê thăm người yêu. Cứ như thế, hai năm trôi qua, chuyện tình tưởng sẽ kết thúc bằng thiệp hồng áo cưới thì bi kịch lại ập đến.

Khi có nhiều thời gian ở bên cạnh người yêu, H. đã đau đớn phát hiện ra anh này đang “bắt cá hai tay”. Thời điểm nói lời yêu H., Đồng cũng dành tình cảm cho một cô gái khác ở trường. Những tin nhắn, những cuộc điện thoại mọi nơi mọi lúc của cô gái kia đã tố cáo tội vụng trộm của gã trai đa tình. Bị lừa dối, phụ rẫy trắng trợn, H. đã kiên quyết nói lời chia tay. Cô bảo, ngày ấy nếu người yêu biết nhận ra lỗi lầm, có thể cô đã thứ tha. Nhưng Đồng trơ trẽn thừa nhận tất cả, chấp nhận chia tay một cách thanh thản mà không hề quan tâm đến người con gái yêu mình lòng đang vụn vỡ đến mức nào. Cứ tưởng thế là hết, là kết thúc một chuyện tình buồn, nhưng hai tháng sau, khi vết thương lòng đang dần lên da non thì Nguyễn Mạnh Đồng lại xuất hiện và giáng tấn bị kịch xuống đời cô.

Từ Bình Định trở về, Đồng đã ăn nhờ ở đậu quanh xóm trọ của H. Gã nhiều lần bày tỏ thái độ ăn năn hối hận, mong được nối lại duyên xưa, nhưng cô gái trẻ đã kiên quyết chối từ. Ngày 2-3-2011, hắn lại nhảy xe đò từ Bình Định về Nghệ An, tìm đến nơi trọ của Nguyễn Thị Thu H. để xin lỗi tình yêu bằng cách riêng của hắn.

Ăn không được, quyết đạp đổ

Khoảng 15h ngày 2-3-2011, Nguyễn Mạnh Đồng chuẩn bị sẵn một bao diêm, một bật lửa ga, một dao nhọn bỏ vào ba lô rồi đi xe máy từ Vinh xuống nhà trọ của H. Với suy nghĩ, đây sẽ là lần cuối cùng gã đến xin nối lại tình cảm, nếu H. vẫn khước từ, gã sẽ tẩm xăng đốt người yêu rồi tự vẫn. Nghĩ là làm, trên đường đi Đồng ghé vào mua thêm 15.000 đồng tiền xăng, đổ vào chai nước khoáng mang theo.

Sau một lúc miễn cưỡng tiếp vị khách không mời, H. lấy cớ bận đi làm, đuổi khéo Đồng về. Sẵn bực tức trong người, Nguyễn Mạnh Đồng kéo H. vào phòng trọ rồi khóa cửa lại. Nói chuyện với nhau một lúc, hắn vớ lấy con sao nhọn sắc bóng loáng trong ba lô đặt trước mặt H. rồi nói với giọng dọa dẫm: “Em đưa số điện thoại của bố mẹ đây cho anh, để anh nói chuyện trắng đen, phải trái”. Tuy nhiên, H. chỉ đáp lại cộc lốc: “Không có”. Điều này càng làm cho kẻ cuồng yêu giận sôi người, vứt con dao xuống đất rồi ôm đầu hét lên: “Em làm thế này thì khác gì giết anh”. Đáp lại sự điên khùng ấy, H. vẫn dửng dưng im lặng. Dường như không chịu nổi thái độ lạnh lùng của người mình yêu, Nguyễn Mạnh Đồng bất chợt vớ ngay chai xăng chuẩn bị sẵn trong ba lô, tưới từ trên ngực xuống dưới chân H. Nhận ra được âm mưu đáng sợ của gã trai, cô vội vàng giật chai xăng đổ xuống nền nhà. Đồng lấy bao diêm định bật lửa đốt, cô cướp được bao diêm rồi ném nhanh vào nhà tắm. Chẳng kịp để cho cô gái tiếp tục kháng cự, Nguyễn Mạnh Đồng nhanh tay lấy bật lửa ga trong túi áo, rồi bất ngờ châm lửa vào người H. khiến cô bùng cháy như một bó đuốc. Tiếng la hét giãy giụa của cô gái đã làm cho gã trai chợt bừng tỉnh, vớ lấy chăn trùm lên người H. để dập tắt lửa. H. lúc đó như một con thiêu thân ào đến mở khóa cửa, chạy lao ra khỏi nhà kêu cứu.

H. được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết bỏng quá nặng nên phải chuyển tiếp ra Viện Bỏng Quốc gia điều trị dài ngày. Sau đó, H. lại được chuyển sang điều trị tại Viện Bỏng Lê Hữu Trác. Kẻ thủ ác Nguyễn Mạnh Đồng bị bắt ngay sau khi gây án.

Vết thương trên cơ thể H. đã để lại những di chứng không thể xóa nhòa. Theo bản kết luận giám định số 223 ngày 26-9-2011 của phòng Kỹ thuật Hình sự công an tỉnh Nghệ An, tổn hại sức khỏe do di chứng thương tật để lại trên cơ thể Nguyễn Thị Thu H. tại thời điểm giám định là 50,15%. Tạm thời, về trách nhiệm dân sự, gia đình H. yêu cầu bồi thường gần 430 triệu đồng.

Vụ việc đã qua được một thời gian, cơn dư trấn số phận đã dần lắng, thế nhưng nỗi đau đọng lại trong người con gái này, vẫn đang vật vã như ngày cô gồng mình với những vết thương bỏng rộp, sưng tấy. Nhà vốn nghèo, neo người nay lại phải chắt bóp tiền bạc, cắt cử người theo cô đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Ngày bước chân đi làm công nhân, cô chỉ nghĩ đơn giản là kiếm thêm tiền phụ giúp bố mẹ nuôi em ăn học. Rồi chuyện nhận lời yêu Đồng, cô cũng mong sẽ tìm chốn yên ổn sau này. Nào ngờ, yêu phải kẻ côn đồ, H. đã suýt mất mạng.

Bờ vai gầy của cô gái trẻ kém may mắn ấy lại run lên bần bật. Trong thâm tâm, cô luôn nghĩ, sao ngày ấy cô không chết quách đi có phải tốt hơn không. Sống mà mang nỗi mặc cảm về nhan sắc, mỗi lần nhìn những vết sẹo trên khắp cơ thể, vết thương trong lòng cô lại nhói buốt. Đã lâu rồi cô không dám nhìn thẳng vào gương, cô sợ, khi nhìn thấy những vết lồi lõm trên gương mặt, những hình ảnh ngày kinh hoàng ấy lại về.

Ngày 16-12-2011, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa ra xét xử vụ án đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Đồng. Hôm ấy, Nguyễn Thị Thu H. và mẹ cũng đã có mặt tai phiên tòa. Cô bảo, cô đến vì muốn nghe Đồng bao biện như thế nào trước hành động điên cuồng của hắn. Và cô cũng muốn chứng kiến sự trả giá cho hành động dã man đó của kẻ ác.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

13 nhận xét:

  1. that la` khinh khung ? ak minh la nguoi doc dau tien ]
    hahahahahahahaha

    Trả lờiXóa
  2. thang nay phai chem. dit me thang nao doc truoc tao

    Trả lờiXóa
  3. lãng mạn quá, kinh khủng quá, H ơi sao em không yêu anh mà lại đi yêu cái thằng dã man đấy, Anh chính thức chưa co yn ne yahoo anh ne kissing_way_love_you hehehehe

    Trả lờiXóa
  4. hjc. chet me no di. dis con me thay mjnh dep ty la kieu cang. tao ma la thang do tao giet ca nha con h nay chu.

    Trả lờiXóa
  5. me may cai thang doc truoc an noi ra tro ty.da ko chia se cho nguoi ta con an noi bo lao.thang D lam mat mat dan ong Nghe An qua

    Trả lờiXóa
  6. tau cung ngfuoi nge an ma sao lai co 1 thang nhu the nay ko biet

    Trả lờiXóa
  7. eo oi sau tren doi co nguoi beh nag nhu the ma doi lop tri thuc chu?dot nguoi yeu nhu vay goi la iu sau?tot nhat k them iu nua cho an toan hjjj.de ngi su li that nag de sau nay ra tu rui iu cai kieu nay nua thi toi cho con gai nguoi ta

    Trả lờiXóa
  8. Tao ma la thang kia tao dot moi lon con hjen thoj.djt xog thj dot thoj.

    Trả lờiXóa
  9. địt nhau chảy máu lồn

    Trả lờiXóa
  10. chuyen nay dang roi` ma` sao bay h lai dang lai ah`

    Trả lờiXóa
  11. Hic yeu nhu vay con ai dam yeu nua... Thuong chi ghe! Hix e biet chi dau don lam nhug loi an ui nay chag tham vao dau ca mong ong troi se den bu cho chi.. Co gang song vi chinh minh va gia dinh chi nhe!

    Trả lờiXóa
  12. kai det doc ma tuc wa.thang kia fia dem cheo co moi dc. ko biet thuong hoa tiec ngoc ji ca. dung la thang ngu ma.dyt kai fet ma no chu. den jio van buc xuc.em h oi hay co gang len em nhe vuot wa tat ca nhe vi nhung nguoi em yeu. va van con nhieu nguoi yeu men em ma.hay song vi gia ding nhe em.byr em.toi se mong em van mai xuynh dep

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info