Chỉ sau một thời gian 'cho' anh tất cả là anh không mặn nồng với em nữa. Em phải làm sao đây? Thực sự em rất yêu anh ấy.
Em năm nay 24 tuổi, hiện nay em đã đi làm. Em và người yêu em mới yêu nhau được 2 tháng. Anh ấy hơn em 6 tuổi, anh ấy là bộ đội, hiện đang đóng quân ở một tỉnh miền núi phía bắc.
Lúc mới quen, anh cũng đã kể cho em nghe về mối tình đầu của anh. Đó là một câu chuyện buồn. Người yêu cũ của anh đã mất cách đây gần 3 năm, khi hai người còn đang rất yêu nhau. Anh ấy và người yêu cũ yêu nhau được 4 năm, tình cảm rất sâu đậm. Em đã hỏi anh ấy, tại sao trong 3 năm qua, anh không yêu một ai khác. Anh ấy nói: "Nếu như vợ hoặc chồng mất đi thì người còn lại sẽ chờ ít nhất là 3 năm hoặc là phải sau khi thay áo quan thì người ta mới tính đến chuyện có đi bước nữa hay không. Và anh cũng muốn như thế.Cuối năm nay gia đình thay áo quan cho chị, lúc đó anh mới tính đến chuyện lập gia đình". Và anh ấy cũng thú nhận rằng nhìn em rất giống chị ấy.
Đến khi anh ấy ngỏ lời yêu em, em cũng suy nghĩ rất nhiều. Em đã nghĩ liệu rằng anh ấy yêu em có phải vì em giống người yêu đã mất của anh không, liệu anh ấy yêu em chỉ vì muốn tìm lại hình bóng của người xưa hay không. Em cũng đã hỏi thẳng anh ấy và anh ấy đã nói: "Anh yêu em vì em là em, chứ không phải vì em giống chị ấy".
Thú thật với chị, mặc dù anh ấy không hề đẹp trai nhưng ở anh ấy có điểm gì đó khiến em khi lần đầu nói chuyện với anh, nhìn thấy anh ấy, em đã có cảm giác em yêu anh ấy từ lâu lắm rồi.
Vì anh ấy là bộ đội, lại đóng quân ở Bắc Giang,nên bọn em chủ yếu là nói chuyện qua điện thoại. Dù sợ rằng anh ấy chỉ yêu mình vì mình giống người yêu cũ đã mất nhưng em vẫn đồng ý khi anh ấy nói lời yêu em.
Em và anh ấy thường xuyên điện thoại cho nhau (Ảnh minh họa)
Tuy là bọn em chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi, nhưng em cảm nhận được rằng anh ấy yêu em và em yêu anh ấy nhiều. Không những vậy, anh ấy còn tính đầu sang năm anh được chuyển về Hà Nội thì bọn em sẽ làm đám cưới, thực sự em rất vui và mong chờ ngày đó.
Nhưng mọi chuyện đâu suôn sẻ. Hôm vừa rồi, em mới lên đơn vị thăm anh ấy, gần 2 tháng yêu nhau, bọn em chưa gặp nhau. Em và anh ấy đã đi quá giới hạn. Em không hối hận vì đã làm như vậy, thậm chí em còn thấy rất vui. Bởi em tin anh ấy, tin vào tình yêu của anh ấy dành cho em.
Nhưng từ ngày em lên thăm anh ấy đến nay là 4 ngày. Em thấy thái độ của anh rất khác. Dường như anh đang tránh mặt em. Anh không còn gọi điện cho em nhiều như trước nữa (vì anh ấy là chính trị viên nên được dùng điện thoại và thời gian rảnh cũng khá nhiều). Khi nói chuyện với em, anh ấy không còn hào hứng như trước, anh ấy luôn viện cớ là bận công việc nên không nói chuyện được với em. Em nhắn tin cho anh, anh cũng không nhắn lại. Chỉ khi nào em chủ động gọi điện thì anh ấy mới nghe.
Liệu em có quá vội vàng khi tin vào những điều anh ấy nói, tin vào tình yêu của anh ấy, và trao thân cho anh ấy để rồi bây giờ, anh ấy lạnh lùng, lạnh nhạt với em không? Em phải làm gì bây giờ? Có nên hỏi trực tiếp anh ấy hay không? Có nên tin tưởng anh ấy hay không?.Thực sự em rất yêu anh ấy.

uh ban co ty voi vang.nhung hon nua moi gap ban da trao roi thi ai thang nao ma chan nghi minh de giai, ban nen gap anh ay va hoi thang di.
Trả lờiXóangu thi chet
Trả lờiXóacai j goi la trao than chu?yeu nhau thi duong nhien la faisex rui e chang suong thay me di rui ma neu thang ay co bo e thi e hay den voi a nhe changtraidatinh_200949
Trả lờiXóathằng này định ăn xong thì đạp đổ đây mà, nó đã thể hiện thái độ ra như thế rùi, nên chấm dứt thì hơn.
Trả lờiXóagioi ah.nguoi yeu mat cai gi chu,chi la cai li do thoi.minh cung da tung la bo doi nene minh biet may ong chinh tri vien nay ma,van hoa lam.la gi.ban cham dut di thi hon.kohng an thua dau ban ah.ban bi ong chinh tri vien dai doi lua roi.
Trả lờiXóajhhjhj phaj hoj that thoj bn ah , coj bn ay trl sao ? ok thj chja tay dug luu lyuen j ca , bn ay nhu vay da tranh e roj do , ma ne cho mjnh chuj thag do caj nha , no la thag khon nan , vay ma cug lam bo doj nua ha , bo doj j kj vay ,
Trả lờiXóathế là mất rồi...
Trả lờiXóakaka bo doi gia ah?bo doi bay gio toan di lua con gai nha lanh thui.ai ma ngu dai thi kho than thui.ma noi cho cung thi be cung ko ra gi,moi gap nhau co 1lan ma da di den sex thi that la ko the hieu noi be la nguoi ntn nua......?thui bay gio da vay rui thi be hay hoi cho ro rang nhung dung niu keo voi nhung hang nguoi nhu thang do.ko phai luyen tiec gi nua rui be ah.vi anh la ctrai nen anh hieu dc hoan canh cua be bgio.
Trả lờiXóayêu có 2 tháng mà đã trao thân zùi sao dễ dãi vậy
Trả lờiXóaMình hiểu những gì bạn nói, lần đầu gặp mà bạn cho người ta thì người ta nói bạn dễ giãi quá, nhưng không cho thì nó lại chán nản vì không đạt được mục đích, con trai nó khó hiểu lắm bạn ah, nhưng bạn đừng suy nghĩ nhiều, vì mình nghĩ đó có thể là tình yêu đích thực trong lòng bạn, bạn hãy nghĩ tại sao thiếu gì người đến với bạn và chắc chắn không thằng nào là nó không muốn đòi hỏi chuyện đó hết, nhưng sao bạn không đồng ý, mà gặp ông này bạn lại cho nó, như bạn nói thì chắc chắn hắn đã thay đổi, và dĩ nhiên là vì hắn đã đạt được mục đích là chiếm được thân thể bạn và trái tim bạn nên có thể hắn nghĩ hắn không cần phải mặn nồng với bạn nữa, vì bạn đã cho nó điều đó, mình chắc chắn với bạn rằng"không chắc gì người này đã có một mối tình 3 năm và tình yêu mặn mà với ai đó" có thể bạ chỉ bị người ta dùng câu chuyện bịa đặt để tạo cảm xúc và sự rung động của bạn thôi.Ngoài hắn nói như vậy, bạn có nghe ai nói gì nữa không?Bạn ah, trong tình yêu nếu còn tôn trọng và yêu thương nhau thì cùng nhau vun đắp tình cảm đó để nó có thể tạo thành núi cao" nghĩa là đích cuối cùng của tình yêu là hôn nhân", còn nếu không tôn trong, không còn tình cảm cho nhau thì tốt nhất là chia tay sớm bớt đau khổ bạn na.Bạn đừng nghĩ vì bạn đã cho hắn cái đáng giá nhất của người con gái nên phải luỵ vào hắn, hắn không tôn trọng tình cảm thật lòng mà một người con gái dành cho hắn, thì sau nay hắn cũng không thể có được một cuộc tình đẹp, một người con gái có thể mang hạnh phúc cho hắn đâu.Hạnh phúc không dễ tìm thấy mà bạn, "kén canh chọn cá cuối cùng sẽ gặp cá ươn".Về bạn thì đừng ngại khi bạn không còn....yêu nhau không nhất thiết người con gái đó còn...hay không...quan trọng là người ta có yêu mình hay không thôi. Nếu yêu mà để ý đến trinh tiết của người con gái mình yêu thì không phải là yêu, và chắc gì các anh con trai trinh tiết hoàn toàn.Mình chúc cho bạn sẽ gặp một người tốt và yêu thương bạn gấp 100 gấp 1000 hắn.Yêu thật lòng sẽ gặp được người yêu thật lòng và ngược lại.Chúc bạn may mắn.
Trả lờiXóachi can nghe b cau chuyen ma abo doi ke cho b cung biet la thang chuyen lua gai roi,sao lai co nguoi ngay tho nhu b nhi 24 tuoi roi chu co fai tuoi moi lon dau
Trả lờiXóanhu lam em oi no choi song roi la da ma kon train h la the do
Trả lờiXóaban that giong minh nhung ban bie ko minh va ban trai quen nhau hon 3 nam lan ban a nhung khi chiem lay duoc minh roi anh ta con phu tay di den voi nguoi khac khong chut thuong tiet. con ban chi moi 2 thang ma da voi chao roi thi no bo lien chang luu luyen dau ban a. con trai la vay do ban a chua chiem duoc than sat minh thi no tinh du thu la moi moi chuyen nao la tuog lai sau nay dam cuoi ji do toan la bia dat ra de lay duoc long tinh cua minh thoi. ban hay gap truoc tiep va hoi that la anh ta yeu ban hay va muong chiem lay cai trong trang cua ban di. dung iem lang de roi sao nay hoi han giong minh nhe hay tiem cau cha loi de ket thuc khong an han nhe.chuc ban hanh phuc
Trả lờiXóatai sao e dai dot wa di mat neu la a thi a se k bao h lam nhu the
Trả lờiXóamay thag bo doj lam sao tjn duoc
Trả lờiXóangu thi chetttttttttttt
Trả lờiXóaban so 10 noi hay lam .pro
Trả lờiXóae gai ah em bi lua rui do .dung co tin no nua . dung co dau kho vi thang do nua . hay song cho tot cho vui ve vao
va sau nay neu yeu thang nao khak thi hay suy ngj cho ky dung co de giai ma lai kho do e
chuk e hanh phuc
Nghe câu chuyện của bạn thật sự mình rất buồn, mình cũng từng yêu bộ đội, từ bé cho đến năm 23 tuổi thì bộ đội là niềm tin và lòng tự hào trong tâm trí mình, mình không chỉ yêu một người bộ đội là người yêu mình, mà mình yêu tất cả những ai là bộ đội, nhưng tình yêu giữa yêu người yêu mình và yêu bọ đội là khác nhau nhé.Người đó là bộ đội biên phòng, khi gặp và quen anh, mình nghĩ mình đã tìm được nũa còn lại của cuộc đời mình, nhưng thời gian hạnh phúc không đựoc bao lâu bạn ạ. Những tháng đầu quen nhau anh gọi điện nói chuyện suốt và hai đứa đều cười nói rất vui, nhưng từ ngày anh về phép một tháng vào lại đơn vị thì tất cả đều thay đổi, mình không hiểu nguyên nhân, mình cũng buồn, cũng suy đoán đủ thứ như bạn và rồi mình nói hai từ chia tay, luúc đó mình hỏi anh tại sao anh cứ phải quen nhiều người, tại sao không chung thuỷ đi, bạn biết anh nói sao không?Anh không phủ nhận là anh quen một lúc nhiều người con gái và anh nói" anh dám chắc với em một điều không có người đàn ông nào chung thuỷ với một người hết, một lúc vậy họ quen mấy người luôn, nhưng quan trọng là người nào làm cho họ thấy rung động và không thể thiếu người con gái đó"mình không còn gì để nói và mình nói là em sẽ rút chân ra khỏi cuộc đời anh để có thêm một người khác vào cho anh thêm cơ hội lựa chọn.Hết.chia tay, hihi. từ đó bộ đội là cái gai trong mắt mình bạn ạ.Họ làm cho hình ảnh của bọ đội cụ hồ không còn đẹp nữa.Mình có lời khuyên cho các bạn nói riêng và các bạn nữ nói chung"đừng bao giờ yêu bộ đội, vì tình cảm của họ thay đổi rất nhanh, ít ai chung tình lắm".Cuộc sống luôn mỉm cười với ta nếu ta mỉm cười với cuộc sống, bạn hãy mỉm cười với cuộc sống bạn nhé, không có gian lao thử thách nào mà ta không thể vượt qua, chỉ sợ lòng ta không vững thôi.Bạn hãy sống thật vui vẽ, thật hạnh phúc, thật thành đạt để cho hắn thấy hắn đã bỏ đi mọt người vợ giỏi giang, đảm đang, bỏ đi hạnh phúc trước mắt bạn nhé, bạn hãy cho hắn thấy bạn là ai nhen.
Trả lờiXóatroi. moi yeu dc 2 thang ma da trao than uh?
Trả lờiXóathật là hài..con gái bây h chỉ có thể nói là "biến chất" hết rồi..đến vs nhau chỉ là tình dục k fai là tình yêu..
Trả lờiXóabo no di em oi con nhiu nguoi khac tot hon no nhiu e ah
Trả lờiXóa