Con trai bất hiếu giết mẹ đẻ ngay tại nhà


Trường đánh mẹ dập sống mũi, giãn hộp sọ, bầm dập trán. Theo người nhà nạn nhân, Trường có tiền sử về bệnh tâm thần.


Đứa con đại bất hiếu

Đứa con bất hiếu

7h20 ngày 4-7, Công an phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền nhận được tin báo tại số nhà 3/42 Lê Lai xảy ra 1 vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng.

Nạn nhân là bà Vũ Thị Oanh, sinh 1958 (chủ nhà), bị sát hại tại phòng ngủ nhà riêng. Kinh hoàng hơn, hung thủ ra tay sát hại bà Oanh chính là Trần Hữu Trường, sinh 1987, là con trai nạn nhân.

Người đầu tiên phát hiện ra sự việc là anh Dũng (bán quán nước ở đầu ngõ nhà nạn nhân). Khi đó, anh Dũng vào nhà bà Oanh đi vệ sinh nhờ thì phát hiện Trường đang ở trong nhà vệ sinh rửa tay chân còn dính máu.

Sinh nghi, anh Dũng vội vàng mở cửa phòng ngủ của vợ chồng bà Oanh thì phát hiện người phụ nữ này nằm ngửa, bất động dưới nền nhà trên chiếc chiếu trúc, khắp người và đặc biệt vùng mặt dính bê bết máu.

Sợ hãi, anh Dũng vội vàng hô hoán mọi người trong xóm đến xem sự thể, tuy nhiên lúc này bà Oanh đã tắt thở.

Con trai bất hiếu giết mẹ đẻ ngay tại nhà, An ninh - Hình sự, con trai giet me, con giet me, vu an, an mang, trong an, tin tuc, tin hay, tin hot

Lực lượng chức năng tại hiện trường

Quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định nạn nhân chết do bị sát hại. Nạn nhân đã bị đánh dập sống mũi, giãn hộp sọ, phần trán bị bầm dập… Toàn bộ các tài sản có giá trị trong gia đình, vòng vàng, nhẫn vàng, khuyên tai trên người nạn nhân vẫn còn nguyên.

Chỉ trong thời gian ngắn, bằng các biện pháp nghiệm vụ, lực lượng điều tra đã xác định được hung thủ ra tay sát hại nạn nhân chính là Trần Hữu Trường (con trai út của bà Oanh). Ngay sau đó, Trần Hữu Trường đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Theo tài liệu điều tra, Trần Hữu Trường có tiền sử về bệnh tâm thần. Từ năm 1998 đến nay, Trường đã 5 lần được gia đình đưa đến Bệnh viện tâm thần Hải Phòng điều trị.

Lần gần đây nhất, Trường được gia đình cho nhập viện điều trị vào ngày 31-1-2010, đến ngày 24-2-2010 thì ra viện về nhà điều trị. Theo chuẩn đoán của các bác sĩ Bệnh viện tâm thần Hải Phòng thì Trần Hữu Trường bị tâm thần phân liệt.

Chị Trần Thị Hằng, sinh 1981 (chị gái của Trường), cho biết: từ nhiều năm nay, căn bệnh của Trường khiến cả gia đình lo lắng. Chữa trị mãi tại Bệnh viện tâm thần Hải Phòng nhưng không khỏi, thương cậu con trai út độc nhất trong gia đình, bà Oanh thường đi lễ bái khắp nơi mong con mình hết bệnh.

“Có bệnh thì vái tứ phương”, gần đây, bà Oanh đi xem bói và được thầy “phán” Trường bị ma nhập nên phải làm lễ trừ tà!? Vào cuối tháng 6, bà Oanh đã mời “thầy” về nhà làm lễ “bắt ma”. Khi thầy ở trong nhà làm lễ, Trường dứt khoát không vào nhà mà cứ đứng ở ngoài đường tự tay bóp cổ mình, nói lảm nhảm như bị… “ma nhập”.

Chị Hằng cho biết thêm, hàng ngày Trường vẫn phụ mẹ bán bún ngan buổi sáng ở khu vực đầu ngã Sáu mới. Vào tối 3-7, bà Oanh còn âu yếm nói với con trai: “Mẹ thương con lắm, yên tâm, mẹ sẽ đuổi con ma ra khỏi người con”…

Sáng 4-7, bà Oanh nghỉ bán hàng để đi khám bệnh. Khoảng hơn 7h sáng cùng ngày, khi trong nhà chỉ còn hai mẹ con thì không hiểu sao xảy ra sự việc.

Được biết, tại cơ quan công an, Trần Hữu Trường vẫn không ngớt mồm nói lảm nhảm. Khi các điều tra viên hỏi, Trường thậm chí không biết mình tên gì, vì vậy quá trình lấy lời khai của đối tượng hết sức khó khăn.

Công an quận Ngô Quyền đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. Vụ án lại thêm bài học cho thấy cần quản lý chặt chẽ những người có tiền sử về bệnh tâm thần.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

12 nhận xét:

  1. giờ biết làm sao chứ? người ta bị tâm thần mà. đúng là làm khó cho công an rồi. út_thanh hóa

    Trả lờiXóa
  2. K trach dk.ng ta benh ma....thanchet_khok

    Trả lờiXóa
  3. ko bit phai nhan xet the nao vj hung thu la nguoi bj tam than ma nhung neu noi ve khia canh khac thi nguoi con trai nay that ko dang lam con that la da man mong cho linh hon co dc sieu thoat va cung xjn chia bun cung gja djnh

    Trả lờiXóa
  4. khổ thân bà ấy nhỉ

    Trả lờiXóa
  5. kug k the trak dc ng ta vi neu n ve mat duy tam thi dug la kau ta pi ma nhap that do.k pit chug kon ma do jet ba y chu k pai kau y.that la toi nghiep

    Trả lờiXóa
  6. GhÊ quÁ ... cOn jiẾt mẸ ...
    hJx
    yeuemnheanh_tt2000 lÀm wEn nhA bẠn cÓ ji` thỲ pM chO MìNh nhA
    cuadongdaopho_2006

    Trả lờiXóa
  7. biet trach ai bay gio

    Trả lờiXóa
  8. sax bi. dien la`ko su? dc. rui ac

    Trả lờiXóa
  9. DAY LA SUC VAT MA.

    Trả lờiXóa
  10. dien thi dien chu'thag suc vat y'chem di con thuong tiec j nua~chac no co tinh gia vo dien nag de chon toi thoi.vip hai duong

    Trả lờiXóa
  11. Hoàn cảnh quá. Xin chia buồn.

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info