Khi thầy hiệu trưởng đánh trống chia tay, những giọt nước mắt tuôn rơi, từng vòng tay ôm siết chặt..., những khoảnh khắc cuối cùng của đời học sinh làm nao lòng bất kỳ ai tham dự lễ bế giảng.
Sáng nay (23/5), nhiều trường THPT trên cả nước đã tổ chức lễ bế giảng năm học 2010-2011. Tại Hà Nội, sáng nay không phải là một sáng tháng 5 ngập nắng và rộn tiếng ve như bao ngày trước đó, những đợt mưa bất chợt ập đến khiến khung cảnh chia tay như dịu lại.
Cuộc chia tay xúc động của teen 12 Việt Đức
Tại trường THPT Việt Đức, từ 7h, nữ sinh trong tà áo dài trắng, nam sinh với đồng phục cũng sắc trắng tinh khôi đã ríu rít gọi nhau. Đây là lễ tổng kết năm học đối với các em lớp 10, lớp 11, nhưng lại là lễ chia tay của các anh chị lớp 12.
Dù trời mưa nhưng các bạn trẻ vẫn "quyết chí" giữ gìn nhan sắc để có một hình ảnh thật đẹp trong buổi sáng nay. Sau các tiết mục văn nghệ, sau những lời tuyên dương, khen thưởng các cá nhân xuất sắc, thầy hiệu trưởng đánh tiếng trống tiễn biệt trong tiếng thơ chia xa của cô giáo.
Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Từng bàn tay nắm lấy nhau, từng chiếc ôm siết chặt. Sân trường, văng vẳng tiếng thầy cô dặn dò các em lo ôn bài, tập trung thi cử...
Khoảng 10h, sân trường tan, từng nhóm nhỏ quây quần bên nhau, từng lớp tập trung lại chụp ảnh. Những đôi mắt đỏ hoe vẫn không kìm nổi cảm xúc của ngày chia xa, lại cần đến một vòng tay an ủi của bạn bè. Thời gian như ngưng đọng lại, cho những khoảnh khắc đẹp nhất của đời học sinh.
Hình ảnh học trò lớp 12 chia tay tại trường THPT Việt Đức:
Lễ chào cờ cuối cùng của học trò lớp 12. | |
Sáng nay trời mưa nhưng teen Việt Đức vẫn rất xinh đẹp và duyên dáng. | |
Cánh phượng hồng báo hiệu mùa chia xa. | |
Thầy hiệu trưởng đánh trống trường, báo hiệu một năm học kết thúc, tiễn biệt một thế hệ học trò ra trường. | |
Nước mắt tuổi học trò. | |
Tình bạn trong sáng, thân thương. | |
Giữa dòng xúc cảm, teen 12 cùng thầy hiệu trưởng hát bài Mong ước kỷ niệm xưa. | |
"Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại..." | |
Nước mắt hòa lẫn nụ cười. | |
Lưu giữ mãi sắc trắng tinh khôi tuổi học trò. | |
Kết thúc 12 năm học, ngày mai các em sẽ xa mái trường, thầy cô và bè bạn. | |
Nhưng kỷ niệm thì sẽ là mãi mãi. | |
Lễ bế giảng bịn rịn của teen chuyên Nguyễn Huệ
Những tà áo trắng thướt tha, nụ cười rộn ràng và những cái ôm thật chặt... teen 12 PTTH Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Đông, Hà Nội, đã có một lễ bế giảng đầy ý nghĩa khi chia tay mái trường thân thương.
Khác hẳn với thời tiết nóng nực mấy ngày trước, sáng nay Hà Nội trở gió, lất phất những hạt mưa phùn. Trong thời tiết gợi nhiều cảm xúc ấy, teen 12 PTTH Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Đông, Hà Nội rộn ràng với áo dài trắng, xinh tươi dự lễ bế giảng kết thúc năm học.
Không tiếng trống gọi giờ vào lớp, sân trường chỉ còn tiếng cười nói rộn ràng, những ánh mắt vừa hạnh phúc vừa tiếc nuối và cả những cái ôm thật chặt...
Trong màu áo trắng tinh khôi, teen 12 cùng ghi lại những khoảnh khắc thật đẹp của đời học sinh:
Những tiết mục văn nghệ sôi động, nhưng không nhiều... |
... Để nhường chỗ cho những khoảnh khắc... |
.... Cười thật tươi bên bạn bè... |
Lưu giữ lại những hình ảnh đẹp. |
Tuổi học trò, tình bạn có lẽ là một trong những điều thiêng liêng nhất. |
Bên cạnh nụ cười... |
những cái ôm thật chặt |
... Còn có những ánh mắt thảng thốt ngày chia tay... |
Tạm biệt tuổi học trò, tạm biệt mái trường mến yêu, nhưng những kỷ niệm đẹp của những năm cuối cấp sẽ là hành trang theo mỗi người đi suốt cuộc đời. |

Gjống mh 3 năm tr
Trả lờiXóatuoi hoc tro la vay ma !!!!
Trả lờiXóanhung da la ki niem
tw buon
lâu lắm rồi mới có 1 tin tức nghe lọt tai?kon toàn những chuyện ko đáng có 1 chút nào?
Trả lờiXóaminh cong nhan tin tic nay that la hay, no goi lai cho minh bao nhieu la nhung ky niem dep thoi tho au, cua thoi hoc sinh, minh nho hoi do minh da khoc vi phai chia tay ban be, chia tay cac thay co giao da giup do minh rat nhieu khi minh gap kho khan,nghi lai la buon, minh uoc gi thoi gian co th quy tro lai
Trả lờiXóatuổi học trò thật là nhiều kỷ niệm đẹp...nếu có ươc muốn...tôi sẽ ướ muốn cho thời gian quay trở lại.....
Trả lờiXóaĐƯA NHỮNG TIN NÀY CÒN HAY HƠN LÀ SUỐT NGÀY SEX THẾ NÀY THẾ KIA...ĐỌC XONG CŨNG NHỚ LẠI HỒI CẤP 3.BUỒN.
Trả lờiXóanghe lai that la bun.nam ngoai minh cung nhu vay.oi bun wa.nho mai cap 3than thuong voi bao ki niem dep
Trả lờiXóa:( doc xong nho hoi con la hoc sinh qua. nho hom chia tay lop mih bon con gái sướt mướt quá..hi con trai cũng "nước mắt chảy ngược :D " . luc chia tay tất cả con trai hát tặng lớp bài hát củ chuối quá..."quốc ca" hj hj vì ko chọn đc bài nào ma tất cả cùng thuộc :D
Trả lờiXóa-----xindunghoitaisao_boy90-------
lyly_____tớ O đc học cấp 3 tớ buon ______và cũng mún nhu cac bạn có nhưng giây phút________
Trả lờiXóamỗi năm đến hè lòng man mác buồn... kỷ niệm học trò thật là kho quên, nhin cảnh nay lại nhớ thới học sinh wa và bay giơ mình lại sắp xa cả thời sv rui buon nghê
Trả lờiXóaủa ai cũng dã qua thời cấp 3 hết rồi ak? còn mình thì năm nay ra trường cũng như mấy bạn đó vậy buồn khó tả lắm, khóc hoài ak', nhưng mà vui lăm nhưng khoảnh khắc đó bạn bè với nhau được nói nhưng lời mà khi còn học không giám nói ra...... cảm giác vừa buồn vừa vui lẩn lộn hết cả....!
Trả lờiXóaminh thj cha co dc khj niem cua tuoi sinh do. nhung thay nhung hinh anh nay cung dep, trong sang tho ngay,uoc j` minh cung co dc ki niem cua hoc sinh thj tot wa
Trả lờiXóauh.nho lai minh 2 nam trac,cung ao dai, phuong do, bang lang tim va nuoc mat
Trả lờiXóatu nhien thay nho 4 nam ve truoc.tu nhien thay buon.qua khu da troi qua va nhung sai lam minh vap phai.con dau cuoc song vo tu cua tuoi than tien.imissyou @dung.phanba@yahoo.com
Trả lờiXóauh kai tin nay nge kon tam tam .kon nhung tin kia toan tinh duk ko ah . doc kik dong lam ko danm doc ko lai kho bangai
Trả lờiXóahay quá. năm ngoái mình cũng có những khoảnh khắc như thế! ôi, tuổi học trò!!!!!!!!!!!!
Trả lờiXóa