Để đáp ứng nhu cầu của chồng được "ngủ" với người con gái còn "zin", bà mẹ đã nhẫn tâm để con gái ruột của mình "lên giường" với bố dượng.
Mới đây, Ming Pao – tạp chí phát hành hàng ngày tại Hồng Kông đã đưa tin về một bà mẹ đã đưa con gái ruột đến bệnh viện “giải phẫu ghép màng trinh” trước khi sắp xếp cho chồng, và cũng là bố dượng hãm hiếp cô bé.
Bà mẹ này cũng bị cáo buộc tội danh ép con gái của mình khỏa thân trước mặt một người đàn ông 37 tuổi. Cô bé đáng thương 17 tuổi thú nhận với tòa án sau khi nộp đơn tố cáo bố dượng hãm hiếp mình.
Cô bé cho biết: “ Ba mẹ cháu ly hôn từ năm cháu lên 7 tuổi, sau đó mẹ đã quen và kết hôn cùng với dượng. Mẹ bảo vì muốn hoàn thành tâm nguyện được ‘ngủ’ với một người con gái còn trinh của dượng nên đã yêu cầu cháu làm ‘chuyện ấy’ với ông ta khi cháu chỉ mới 16 tuổi, nhưng cháu không chỉ làm điều này với ông ấy một lần duy nhất.”
Khi biết được mong muốn của chồng, bà mẹ nhẫn tâm 39 tuổi này đã bắt con gái đến bệnh viện để giải phẫu và ghép màng trinh, thậm chí bà còn dọa rằng, nếu cãi lời không đồng ý thì bà sẽ cắt đứt ngón tay của cô bé.
Sau khi tiến hành giải phẫu vào tháng 5 năm ngoái, mẹ của cô bé đã sắp xếp cho cả gia đình một chuyến đi nghỉ tới Cheung Chau, với mục đích để chồng quan hệ tình dục với con gái.
Tuy nhiên, có lẽ vì bố dượng quá hứng khởi nên đã không thể chờ đến ngày đó mà đã nhanh chóng hãm hiếp cô con gái dưới tuổi vị thành niên ngay tại nhà mình. Cô bé đã nhiều lần cầu cứu và tâm sự với mẹ về nỗi đau khi bị bố dượng hãm hiếp, thế nhưng bà đã không làm bất cứ điều gì để cứu và giúp đỡ con gái của mình.
Sau đó, cô nàng đã quyết định tự cứu lấy bản thân bằng cách nộp đơn tố cáo lên đồn cảnh sát theo lời khuyên của bạn trai. Tuy nhiên, các luật sự bào chữa cho bố dượng lại cho rằng, cô bé 17 tuổi này đã dựng nên một câu chuyện không có thật, để trả thù bố dượng sau khi bị ông từ chối mua cho chiếc laptop.
Thực hư ra sao, ai đúng ai sai trong chuyện này vẫn chưa có hồi đáp, hiện nay vụ án vẫn đang được tòa án Hồng Kông tiến hành theo dõi và xử lý để đưa ra phán quyết cuối cùng.
Mới đây, Ming Pao – tạp chí phát hành hàng ngày tại Hồng Kông đã đưa tin về một bà mẹ đã đưa con gái ruột đến bệnh viện “giải phẫu ghép màng trinh” trước khi sắp xếp cho chồng, và cũng là bố dượng hãm hiếp cô bé.
Bà mẹ này cũng bị cáo buộc tội danh ép con gái của mình khỏa thân trước mặt một người đàn ông 37 tuổi. Cô bé đáng thương 17 tuổi thú nhận với tòa án sau khi nộp đơn tố cáo bố dượng hãm hiếp mình.
Cô bé cho biết: “ Ba mẹ cháu ly hôn từ năm cháu lên 7 tuổi, sau đó mẹ đã quen và kết hôn cùng với dượng. Mẹ bảo vì muốn hoàn thành tâm nguyện được ‘ngủ’ với một người con gái còn trinh của dượng nên đã yêu cầu cháu làm ‘chuyện ấy’ với ông ta khi cháu chỉ mới 16 tuổi, nhưng cháu không chỉ làm điều này với ông ấy một lần duy nhất.”
Khi biết được mong muốn của chồng, bà mẹ nhẫn tâm 39 tuổi này đã bắt con gái đến bệnh viện để giải phẫu và ghép màng trinh, thậm chí bà còn dọa rằng, nếu cãi lời không đồng ý thì bà sẽ cắt đứt ngón tay của cô bé.
| Cô bé tuổi teen đáng thương bị mẹ ruột dồn vào bước đường cùng |
Sau khi tiến hành giải phẫu vào tháng 5 năm ngoái, mẹ của cô bé đã sắp xếp cho cả gia đình một chuyến đi nghỉ tới Cheung Chau, với mục đích để chồng quan hệ tình dục với con gái.
Tuy nhiên, có lẽ vì bố dượng quá hứng khởi nên đã không thể chờ đến ngày đó mà đã nhanh chóng hãm hiếp cô con gái dưới tuổi vị thành niên ngay tại nhà mình. Cô bé đã nhiều lần cầu cứu và tâm sự với mẹ về nỗi đau khi bị bố dượng hãm hiếp, thế nhưng bà đã không làm bất cứ điều gì để cứu và giúp đỡ con gái của mình.
Sau đó, cô nàng đã quyết định tự cứu lấy bản thân bằng cách nộp đơn tố cáo lên đồn cảnh sát theo lời khuyên của bạn trai. Tuy nhiên, các luật sự bào chữa cho bố dượng lại cho rằng, cô bé 17 tuổi này đã dựng nên một câu chuyện không có thật, để trả thù bố dượng sau khi bị ông từ chối mua cho chiếc laptop.
Thực hư ra sao, ai đúng ai sai trong chuyện này vẫn chưa có hồi đáp, hiện nay vụ án vẫn đang được tòa án Hồng Kông tiến hành theo dõi và xử lý để đưa ra phán quyết cuối cùng.

hcv dau tiên haha/__nam__. 1 ba me mất nhân tính
Trả lờiXóavãi thị lồn. đéo hiểu gì. thích laptop à?? thích thì mua lấy. mà cái thằng kia thích phang gái trinh à. có đủ tiền ko??? chắc nó thừa các bạn à. nó chỉ sang việt nam và cầm trong ta vài xịch củ là có thể hạp vài em roài. hehe. gái việt ham tiền mà. đkm bọn vi en en nước mình ngu vkl nhất là lũ con gái. toàn bị lừa.
Trả lờiXóaTRần Minh Lâm
0984 399 760
e tang cha LAM kia may an noi the hah?tao la gai vn day may co du tai tan dc tao ko?loai nhu may tao ma them nhin a?ko phai ng con gai nao cung ham tien nhu may nghi dau,tien la con dao hai luoi do thang cgu a? tao ko biet may co eg hay ko nhung tau tin la may co me...the me may cung la 1con di a?.....xin loi cac ban vi thang cha nay mat day qua may bi HIV ma chat di con
Trả lờiXóakhong co nhan tinh , khong = suc vat Langson
Trả lờiXóae anh Tran Minh Lam kia anh noi ji day.ko so ra ngoai nguoi ta dap cho vo~ mom ah.anh chui tat ca con gai vn ham tien vay sau nay anh lay ch0' lam vo ha.vay con con me sinh ra anh nua~ do.nvl...n0i' h0k bit nghi trc nghi sau.thang ngu hok bang con DOG
Trả lờiXóakaj loaj me nay ko bang con cho . ma moj ng oj moj ng vao de doc va xem hay moj ng vao de chuj nhau vay? ma kaj thang ten lam kja nioj gj ma ngu vkl. me may cung la dan ba the hoa ra me may kung la ng nhu vay ak . ma kaj loaj may tjen da co nhju hon aj ma laj noj vay chu.ma noj cung dung day nhj? co khj me no la con dj that cac ban ak heeeeeeeeee
Trả lờiXóame kaj thang la^m an kut j ma ngu nhu kon cho' ther k bjt
Trả lờiXóamay chua co' ng yeu ak
dkm kung chj vj- may' kaj' koaj dan- ong nhu may- ham muon tjnh duc. do'
tran minh lam an lon cham muoi
Trả lờiXóaTRẦN MINH LÂM
Trả lờiXóacái tên nghe cũng hay mà sao ăn nói chẳng hay xíu nào
mình đọc bài báo thấy bức xuc nhưng chắc những câu nói của bạn mình thấy bức xúc hơn áh
đây ko phải là cách nhìn nhận về con gái mà chính là sỉ vả con người việt nam.ban là người việt nam mà nói những lới đó mà nghe được àh
bạn thật là....chẳng ra gì cả.ban ko xứng đắng là người việt nam.những lời bạn nói thật đáng khinh
mình nghĩ bạn chằng hay ho gì chỉ giồng những lời bạn nói thôi ah
sax,chó thế mà kũng làm mẹ đượk,sao ngày trước ai sinh ra mụ ta ko póp cổ chết mẹ nó đy nhỉ
Trả lờiXóacác bác ạ. Chắc Thằng lâm nó cụng ngấm ùi đó. nó bị từ nhỏ mà, chập( Bắn chết mẹ thằng bố dượng ấy đy. vl bà mẹ đến cả con gái ruột à cuũng bị đối xử như thế) Thương cho con bé
Trả lờiXóa