Người mẹ già khóc ngất khi đứa con gái lớn tên Hạnh ôm bụng, xách đồ về nhà trong tình trạng đầu tóc bù xù, thân hình tiều tụy. Mới có 3 tháng nay con gái không về nhà mà đã thay đổi hẳn hoàn toàn. Cứ nghĩ con ở trên thành phố chăm chỉ làm ăn, kiếm tiền lo lắng học hành nên bà rất ngạc nhiên khi con gái trở thành như thế.
Gặng hỏi mãi con cũng không dám nói với mẹ nhưng cái bụng to lùm xùm cùng khuôn mặt xanh xao, hốc hác đã cho người mẹ ấy biết, con gái đã có thai. Đã một thời làm mẹ, một thời chịu cảnh không chồng mà có con nên người mẹ ấy hiểu, nỗi đau và nhục nhã của con gái. Nhưng vì sao lại ra nông nỗi ấy, người mẹ già băn khoăn tự hỏi.
Hạnh vốn là một cô gái ngoan ngoãn và hiền lành có tiếng trong làng nhưng từ ngày đi học đại học, Hạnh đã đổi khác. Hạnh đỗ vào đại học trước sự ngạc nhiên của biết bao người vì cô vốn không phải là người có học lực tốt. Với Hạnh, mơ ước vào cổng trường cao đẳng đã là quá cao siêu rồi. Vậy mà...

Hạnh vốn là một cô gái ngoan ngoãn và hiền lành có tiếng trong làng nhưng từ ngày đi học đại học, Hạnh đã đổi khác.
Nhưng giờ đây thì hàng xóm láng giềng đã hiểu khi mẹ Hạnh phải chuyển đến ở trong căn nhà chật hẹp, nhỏ bé trong xóm nhỏ tối tăm ấy. Ngôi nhà 5 tầng đầy đủ tiện nghi do người chồng quá cố để lại đã được bán từ bao giờ. Số tiền ấy bà mẹ đầu tư vào chạy chọt đại học cho cô con gái. Sự việc đến nước này...bà không kìm được nước mắt khi biết hai mẹ con đã mất tất cả.
Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà Hạnh lại đem lòng yêu một anh chàng tài xế lái xe trên đường về quê. Từ ngày có tình cảm với người đàn ông đó, Hạnh luôn luôn về thăm nhà. Thực ra đó chỉ là cái cớ để Hạnh dễ dàng “trao thân gửi phận” cho gã đàn ông đào hoa ấy. Cuộc tình chóng vánh của cô sinh viên và chàng lái xe chỉ vẻn vẹn có nửa năm sau tất cả những quãng thời gian vui vẻ bên nhau. Bao ân ái mặn nồng người đàn ông ấy đã gửi trao hết cho Hạnh kèm với những lời hứa hẹn ngọt ngào rằng sang năm sẽ cưới nhau. Vậy là Hạnh đã gật đâu khi cho đời con gái và để lại trong mình giọt máu của gã.
Nhưng tháng ngày trôi qua, khi cái bụng to lên thì Hạnh cũng không còn mặt mũi nào nhìn mọi người. Bạn bè xì xào, thầy cô hỏi han, Hạnh chỉ cười gượng rằng em sắp cưới. Vậy mà chẳng thấy tin tức anh chàng hào hoa kia đâu, chỉ thấy một dòng tin nhắn từ biệt và tiếng chuông điện thoại thì tắt hẳn. Hạnh biết, mình đã bị lừa.
Cô sinh viên trẻ đẹp, ngoan ngoãn bị lừa tình dễ dàng như thế. Học hành bao nhiêu năm, đến ngày gần “kết quả” thì lại vấp phải bi kịch. Mẹ Hạnh đã hi sinh rất nhiều, hi vọng cũng rất nhiều vì khát khao con gái có một tấm bằng tử tế, mở mặt với bàn dân thiên hạ nhưng dốt cuộc...
Bà mẹ già không kìm được nước mắt, ôm con gái vào lòng và khóc. Bà thương con không hết vì Hạnh là đứa con duy nhất từ khi chồng bà qua đời. Hai mẹ con đã gắng gượng biết bao nhiêu để có được ngày hôm nay. Nhưng chỉ một phút nông nổi Hạnh đã phá hủy tất cả. Còn đâu sự ngoan ngoãn hiền lành ngày nào, còn đâu hình tượng cô con gái nhu mì tên Hạnh trong mắt làng xóm láng giềng nữa. Cuộc đời Hạnh là một chuỗi ngày đen tối.

Đứa con trong bụng sắp ra đời, cô sắp được gọi bằng mẹ. Mẹ Hạnh sẽ là bà ngoại nhưng ngoài cô và mẹ sẽ chẳng ai biết cha nó là ai. (Ảnh minh họa)
Hạnh khóc ngất, than vãn số phận trớ trêu. Sắp ra trường nhưng cô không còn mặt mũi nào để đến lớp. Về quê mang đầy nỗi ân hận và xấu hổ nhưng Hạnh không biết phải đi đâu, bỏ lại mẹ cô cũng không đành lòng vì chỉ còn mình bà, không biết rồi phải sống ra sao.
Giá như Hạnh không khát khao trở thành sinh viên đại học, giá như Hạnh không nông nổi trong những chuyến xe về quê, giá như cô biết điểm dừng mà tránh xa người đàn ông đó....Giá như và giá như...Nếu thật sự có cái giá như ấy thì đã không có những con người lầm lỡ, không có những bi kịch cuộc đời. Hạnh ân hận trong nước mắt, mong cho tất cả chỉ là giấc mơ. Nhìn mẹ ở trong mái nhà chật hẹp, ẩm thấp mà lòng Hạnh đau quặn thắt. Cô biết, không còn cơ hội nào cho cô tiếp tục con đường học hành nữa. Đứa con trong bụng sắp ra đời, cô sắp được gọi bằng mẹ. Mẹ Hạnh sẽ là bà ngoại nhưng ngoài cô và mẹ sẽ chẳng ai biết cha nó là ai.
Hạnh đành chấp nhận số phận, chấp nhận cuộc đời oan nghiệt, lấy đứa con làm nguồn động viên. Đôi lúc cô chỉ dám trộm nhìn ánh mắt héo mòn của người mẹ già mà lòng đau quặn thắt. Lại một lần nữa, hai mẹ con dựa vào nhau và sống như ngày nào cha Hạnh mới mất.


hcv thu7.003404
Trả lờiXóasao nhanh zu ta laj bj cham 1 buoc
Trả lờiXóacon gai bay gio co dua nao la con doan trang net na nua dau. cho chung no chet het ca di. haaaaaaaaaaaa
Trả lờiXóatren doi nay hoi co may ai thoat khoi chu ty dau ko the tranh ai duoc gio nay ca
Trả lờiXóaviii bay tjnh giang khap moi noi tren trai dat nay ma trai_thainguyen_cyty
SONG THE LA SONG . DOI NO LA NHU VAY. BAN CHAT TOT DONG DOI SO DAY+ THEM CAI NGU NUA THI CHET LA VUA{EMLACUARIENGANH_MATHOI_1000
Trả lờiXóacon gai bgio sao dai the.cho pon no chet,chi suong cho pon yeu rau xanh. HAHAHA
Trả lờiXóa