Một phụ nữ 40 tuổi ở Trung Quốc đã giả làm một cô nữ sinh để kết hôn với một chàng trai trẻ hơn cô hai chục tuổi. Bí mật của cô chỉ bị phát hiện khi đám cưới đã xong xuôi.
Điền Diễm ăn mặc trẻ trung như mới 22 tuổi
Khoảng 10 giờ sáng qua tại đồn cảnh sát Miên Phưởng (Trung Quốc), một cô gái ăn mặc rất sành điệu tới báo mất trộm điện thoại đang khóc nức nở. Cô nghi ngờ người chồng đang đứng cạnh minh chính là thủ phạm. Khi nhìn vào tờ khai báo, cảnh sát không thể tin vào mắt mình vì sự chênh lệch tuổi tác giữa cặp vợ chồng này. Đằng sau lớp son phấn và bộ quần áo trẻ trung là một phụ nữ đã 40 tuổi trong khi chồng cô mới có 23.
Khi được hỏi về tình yêu “vượt qua tuổi tác” này, chàng trai chỉ xót xa nói rằng đó là một sự gặp gỡ sai lầm. Anh cho biết anh họ Đặng, năm nay 23 tuổi và làm việc tại một quán cơm ở Trịnh Châu (Trung Quốc).
Tháng 3 năm nay, anh đã gặp vợ anh ở cổng trường đại học Trịnh Châu. Qua tìm hiểu, hai người cảm thấy rất hợp nhau và nhanh chóng trở nên thân thiết.
Lúc mới quen nhau, vợ anh tự nhận tên là Điền Diễm, 22 tuổi và là sinh viên đại học năm thứ 3. Điền Diễm còn khoe với chồng mình rằng nhà cô rất có điều kiện, ngoài bất động sản còn có cả tiền
gửi ngân hàng.
Theo bố anh Đặng, Điền Diễm nói rằng cô đã có bầu nên gia đình anh Đặng phải tổ chức đám cưới gấp. Họ đã phải chi hơn 10.000 NDT cho đám cưới và 2000 NDT để đón dâu. Thế nhưng, tới đám cưới mà Điền Diễm vẫn từ chối cho gia đình nhà trai gặp gia đình mình.
Nghi ngờ về thân thế của cô con dâu nên gia đình anh Đặng đã bắt Điền Diễm đi kiểm tra thai và phát hiện cô không hề mang bầu. Mọi người trong gia đình anh Đặng đều cảm thấy có điều gì rất khó hiểu ở Điền Diễm.
Những câu hỏi “cô là ai” cô từ đâu tới” là chủ đề chính trong những buổi cãi vã xảy ra giữa đôi vợ chồng mới cưới. Cuối cùng, Điền Diễm cũng phải thú nhận về thân phận của mình. Cô cho biết, cô họ Trần, người Tín Dương (Trung Quốc). Cha mẹ cô đều đã qua đời. Vì cảm thấy anh Đặng là người tốt nên cô muốn cùng anh chung sống và nghĩ ra cách lừa gạt thân thế như vậy.
Sự thật về người vợ hơn mình gần hai chục tuổi khiến anh Đặng cảm thấy chua xót, anh cảm thấy có lỗi với bố mẹ vì đã bỏ ra một khoản tiền khá lớn để cưới một người con dâu “không có thật” về nhà. Cha mẹ của anh Đặng cũng hy vọng rằng sớm cho sự can thiệp của cảnh sát để có thể nhanh chóng chấm dứt cuộc hôn nhân oái oăm này.

ba nay cung dc day chu 40t roi ma nhu gai 20
Trả lờiXóama thang kia cung ko co mat hay sao ma lai lay ba 40t vay
thang nay bi dui roi chac.ba gia nhu vay ma ko thay ha.hay nghe noi pa co tien nen ham cua vay.hi hi.minh thay minh cung kho` nhung ko ngo co nguoi con ngu hon ca minh nua.po tay.nhu vay ma con cong an gi nua chai.bi ba gia pha doi trai roi ha ha
Trả lờiXóangu thi chet chu con keu ai nua ho anh ban tre
Trả lờiXóaui trui
Trả lờiXóavi hop nhau moi wen ma.hay la do ham cua cua ba ta,h nhan ra ba ta ko co j thi bung
0975291662.hom nay chang co j moi va hay ka
Trả lờiXóa1 người thì là trâu già cắt sừng đi làm nghé còn 1 người mù dở chết vì gái ngu vãi đái
Trả lờiXóaeo ui ko pải chứ . uhm cứ cho bà này 40t đi bà ấy trẻ dai đi nhưng 40t rùi d0a', nhìn cũng đoán dc bà này đã sang tuổi trung niên chứ , cậu con trai này mắt mù à đẻ bà này lừa co khổ thân, thui làm cách gi đẻ ly dị đi càng sớm càng tốt, kẻo bà ta mang bầu rùi thì khó ly dị lem, khổ thân , trẻ mà đi lấy bà già tội. mà con đàn bà kia cũng hám trai quá d0a. tìm ng 60.50t mà lấy chứa. ai đi vồ ngay thằng gần như bằng tuoi con mình vậy , căm
Trả lờiXóadug la ke ham tien moi bi nhu vay! cho chet k co mat hay sao vay hay la bi tien che mat roi
Trả lờiXóahehe
Trả lờiXóame choi cho chan di roi mat vut cho cho nha hay sao malay ve.loai dan ong vo trach nhiem thay giau la lao vao nhu cho co ket qua nhu vay dang lam
Trả lờiXóaui that la po` ro`
Trả lờiXóa