Trời hầm hập nắng, cái nắng như rang tất cả những thứ có trên mặt đường nhựa. Ngôi nhà nhỏ của em P.T.N và bà nội dường như nóng hơn bởi lớp tôn quá mỏng. Cả 2 chị em P.T.N và P.T.T đều không có mặt ở nhà, bà nội của các em cũng không biết các cháu mình hiện đang ở đâu và tìm gặp chúng bằng cách nào. Chúng tôi đang chán nản, muốn bỏ cuộc vì đợi lâu thì em P.T.T về. Sau một hồi được chúng tôi thuyết phục, T đã đồng ý kể lại mọi chuyện nhưng yêu cầu các phóng viên không được chụp ảnh kể cả bà nội và ngôi nhà của em, vì vẫn còn một số đối tượng mới được thả về đang tìm kiếm em...
Theo lời kể của T, việc giải cứu em tại quán net lần này của lực lượng công an Hà Nội chính là lần thứ 3. Trước đó, em đã bị bắt cóc ép làm gái bán dâm kể từ đầu năm 2010, chứ không phải 2 lần như thông tin trước đây một số báo đã đưa.
Lần đầu tiên P.T.T bị bắt cóc vào khoảng mùng 6, mùng 7 Tết âm lịch năm 2010. Lúc đó T bị một đối tượng tên là Huyền (tức Huyền "đen") rủ đi Móng Cái bán quần áo hoặc bán cafe với thù lao 200 ngàn đồng/ngày. Do không biết Móng Cái gần Trung Quốc nên em đã nhận lời của Huyền "đen". Khi đến Móng Cái, biết mình bị bán cho một chủ nhà hàng để bán dâm cho khách, T không chịu tiếp khách và luôn tìm cách trốn nên đã bị bọn chúng đánh đập dã man. Một người phụ nữ tốt bụng tên là Long, sau khi biết chuyện của T đã điện thoại báo về cho gia đình T. Lúc đó bà ngoại T đã phải bỏ hơn chục triệu đồng ra để chuộc em từ Móng Cái về.
Ánh mắt xa xăm, T tiếp tục câu chuyện: "Lần thứ 2 em bị bắt vào khoảng đầu tháng 6 để ra Đồ Sơn làm gái bán dâm, nhưng do ngã nước nên chưa được tiếp khách. Nhân lúc người quản lý em sơ hở, em đã trốn được về nhà".
Giữa tháng 6/2010, P.T.N (là chị gái của P.T.T) bị bắt đến thị trấn Liễu Đề (Nghĩa Hưng, Nam Định). Khi đó P.T.T đang ở trong quán net 35A đường Nguyễn Bình, quận Ngô Quyền, thì bị một nhóm người tên là Oanh, Sơn gọi ra ngoài. T nghĩ Oanh, Sơn gọi ra để đi chơi bình thường như những lần trước, nhưng ra đến nơi Dũng nói: "Lần trước ở Đồ Sơn mày trốn nên bọn tao phải đền cho ông bà Tâm - Tứ hết 13 triệu đồng nên sẽ bán mày một lần nữa".
Qua cách bàn bạc của bọn chúng, T được biết mình sẽ không bị bán đi Nam Định, vì lúc đó đường dây ở Nam Định đã bị công an phát hiện. Chúng sẽ bán T ra Đồ Sơn. Đúng lúc đó, P.T.N được các chiến sỹ công an quận Đống Đa giải cứu tại ga Hà Nội đưa về Hải Phòng để nhận mặt bọn bắt cóc. Sự xuất hiện của N cùng các chiến sỹ công an đã cứu được T khỏi bàn tay của bọn bắt cóc.
Không mơ ước được đi học lại như chị gái, T chỉ bộc bạch: "Em nghỉ học quá lâu rồi, giờ chỉ muốn tìm một công việc nào đó phù hợp để đi làm phụ giúp bà nội. Được biết, trước kia T đã từng đi làm cho một cửa hàng bán hoa tươi, nhưng do buôn bán không thuận lợi nên họ đóng cửa, từ đó em hay vào các quán net để chát chít, chơi game rồi quen những kẻ bắt cóc”.
Nhắc đến bố mẹ, đôi mắt T buồn xa xăm. Dường như kí ức về cha mẹ của cô bé sinh năm 1995 này quá mờ nhạt. Mẹ T thụ án từ năm 2000, khi đó T mới 5, 6 tuổi, cái tuổi chưa kịp ấm hơi mẹ đã phải lìa xa, nên kí ức của T như thế này cũng là điều dễ hiểu. "Bố mẹ bị đi tù, có khi nào em vào thăm họ chưa?" - PV hỏi. "Ít lắm, mấy năm nay, 7 anh chị em em cũng hiếm có dịp đoàn tụ được đầy đủ. Lần đoàn tụ gần đây nhất, cách đây chắc cũng khoảng 2, 3 năm nay rồi", T trả lời.
Khi chúng tôi rời nhà chị em T, vẳng đâu đó lời của một bài hát: "Mồ côi tội lắm ai ơi, đói cơm khát nước biết nhờ cậy ai...". Số phận các em tuy không phải là mồ côi nhưng cũng gần như mồ côi vì không có sự chăm sóc, hay quan tâm của bố mẹ. Sự thiếu vắng tình thương là nguyên nhân chính đẩy các em vào chỗ lầm lạc.
Hiện T đang rất lo lắng, hoang mang vì một vài đối tượng được công an thả về đang tiếp tục tìm em.
Thiết nghĩ chính quyền địa phương cần có sự quan tâm tới những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt như gia đình em T để giúp chị em em ổn định lại cuộc sống. Hy vọng đây cũng là bài học cho các cấp chính quyền cơ sở trong việc quản lí tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, bởi T bị bắt cóc đến 3 lần trong vòng 6 tháng. Không hiểu chính quyền và các cơ quan chức năng quận Lê Chân và TP. Hải Phòng có biết sự việc này?
Hehe Fa' Trinh caj
Trả lờiXóa