Khóc cho ngày làm mẹ!

Nước mắt rơi cho đứa con còn chưa chào đời!

Tôi còn quá trẻ để có thể làm mẹ và nuôi con của mình. Anh cũng còn là sinh viên, bữa ăn hàng ngày còn phải chạy, huống hồ phải làm chồng, làm cha.

Tôi dã từng có một gia đình hạnh phúc, bố giỏi giang, kiếm được nhiều tiền, mẹ khá đẹp. Ấy vậy mà có một ngày họ đưa nhau ra tòa ly hôn.

Cũng từ đây, tôi mới ngỡ ngàng trước những lý do mà hai người tôi yêu thương nhất đưa ra trong phiên tòa để đổ lỗi cho nhau, chối bỏ nhau, để cố giải thoát cho bản thân vì đã cạn tình.

Không lâu sau đó thì bố chính thức có vợ bé, mẹ cũng dẫn ngay người đàn ông khác về nhà. Khi ấy, tôi mới vừa bước vào tuổi 16, cái tuổi cắp sách đến trường. Nhưng tôi lại bỏ học liên miên. Đến nhà bạn bè chơi, nhìn chúng có bố mẹ ở bên, đầm ấm trong bữa cơm mà tôi chỉ biết khóc.

Thấy tôi không còn ngoan như ngày xưa nữa, mẹ hết lời mắng mỏ. Tôi đành tìm niềm vui của riêng mình trên chát chít và mê muội trong trò chơi game online. Hết tiền thì tôi lại bật status để làm “gái cứu nét”.


Với anh, tôi không tiếc gì cả, kể cả việc trao cho anh cái quý giá nhất của
đời con gái (ảnh minh họa)

Rồi mẹ biết tôi bị đuổi học nên chửi là đồ vô học, đồ mất dạy, là gái hư hỏng. Những lời ấy tôi đã nghe quen tai nên cũng không còn buồn nữa, cũng không còn thấy tổn thương nữa.

Tôi quen một bạn chát, anh nói là sinh viên một trường đại học ngoài Hà Nội, quê ở Hải Phòng. Thế là hàng ngày, công việc của tôi là ngồi li bì ở ngoài quán nét. Những nỗi buồn trong tôi đã được anh chia sẻ, thông cảm và xoa dịu.

Không biết có phải ngộ nhận hay không nhưng người con trai trên mạng ấy đã hút hồn tôi. Nếu một ngày không gặp, không chát chít, nói chuyện với anh ấy là tôi như người mất hồn.

Rồi tôi đã yêu anh, dù chưa một lần gặp mặt. Tôi chủ động ngỏ lời muốn hẹn hò với anh. Sau nhiều lần do dự, cuối cùng thì anh cũng đã đồng ý.

Không như tưởng tượng của tôi, anh với hình thức bình thường nếu như không muốn nói là xấu, nhưng được cái anh rất chân thành. Đó dù sao cũng là sự an ủi cho tôi vì hiện tại, ngoài anh ra chẳng ai tốt với tôi cả, kể cả bố mẹ.

Chúng tôi hẹn gặp thường xuyên hơn chứ không còn viển vông ở trên mạng nữa. Mỗi khi ở bên anh là lúc tôi được sống thật với lòng mình.

Tôi ít về nhà hơn vì cũng đã lâu rồi mẹ đã không còn xem tôi là con gái. Sự có mặt của tôi cũng không còn quá quan trọng nữa, với lại tôi đã như người thừa trong mắt mẹ, trong mắt bố dượng từ lúc nào.

Bến “đỗ” của tôi là nhà đứa bạn thân, nay đây mai đó, rồi sau đó thì tôi chuyển hẳn về ở cùng phòng trọ với anh. Được anh chiều chuộng nên với anh, tôi không tiếc gì, kể cả việc trao cho anh cái quý giá nhất của đời con gái.

Tôi phải đi bưng bê cà phê, rồi sau đó đi học việc ở một quán cắt tóc gội đầu. Những đồng tiền tôi kiếm được đều gom góp vào những bữa cơm chung như vợ chồng với anh. Tôi đang mơ đến một ngày anh ra trường và làm đám cưới.

Không có nhiều kinh nghiệm trong yêu đương và giữ gìn, tôi sơ ý để dính bầu. Tôi còn quá trẻ để có thể làm mẹ và nuôi con của mình. Anh cũng còn là sinh viên, bữa ăn hàng ngày còn phải chạy, huống hồ phải làm chồng, làm cha.

Giữa lúc ấy thì anh “biến mất”. Tôi tìm kiếm anh trong vô vọng. Mấy tháng tiền nhà trọ còn chưa đóng cho chủ, tôi đành phải là người thế chân gánh nợ cho anh. Tôi bấm máy gọi cho anh, mỗi ngày tôi không nhớ là đã gọi cho anh bao nhiêu cuộc nữa nhưng đều không liên lạc được.

Không biết phải làm gì với đứa con đang lớn lên từng ngày trong bụng, tôi chao đảo và mất dần phương hướng sống. Nếu như trước đây tôi chỉ mất niềm tin ở bố mẹ, giờ đây đến người mà tôi yêu thương nhất cũng khiến tôi thất vọng, hụt hẫng.


Giật mình khi biết mình sắp làm mẹ (ảnh minh họa)

Rồi cuối cùng thì mẹ cũng đã phát hiện ra tôi hư hỏng thực sự. Cái thai trong bụng tôi bị mẹ đem ra mắng không tiếc lời, nhất là mẹ còn nói không có đứa con đổ đốn, mất dạy như tôi. Cắn răng chấp nhận lời mẹ mắng, tôi chỉ biết khóc.

Tôi đang chờ đợi cái ngày được làm mẹ. Hai từ “làm mẹ” vốn thiêng liêng với những ai là phụ nữ, mà sao với tôi lại chua xót thế? Rồi mai đây tôi sẽ phải làm gì để nuôi con, dạy con?

Mỗi ngày tôi phải nhẫn nhịn, chấp nhận những lời mắng quen thuộc của mẹ. Tôi đổ lỗi cho bố mẹ, chính sự tan vỡ của gia đình đã khiến tôi lâm vào bế tắc như vậy.

Tôi hận sự ra đi trong im lặng của anh, người tôi yêu để rồi tôi phải đối mặt với những ngày làm mẹ một mình sắp tới. Rồi tôi lại giận chính bản thân mình đã buông thả để vấp phải sai lầm.

Đau đớn, xót xa cho đứa con còn chưa chào đời của mình và tôi kịp khóc cho một tình yêu nông nổi, khóc cho ngày được làm mẹ...Những lúc như thế này, anh đang ở đâu? Sao không thấy anh về và yêu thương tôi như ngày xưa?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

16 nhận xét:

  1. tem...........Dien.....................................kho?chua

    Trả lờiXóa
  2. ec.sao co thang so khanh nhu vay ,bit dieu thi quay ve nuoi con di dam lam ma ko dam chiu ah.ko ra dan ong ty nao

    Trả lờiXóa
  3. hik ban oi thui bay gjo fsaj co len vi con ban ah mjnh biet co le ban se faj doi mat rat nhju kho khan nhung hay co len bvan nhe ve sau dua con se la niem vui su an
    ui cua ban co len ban nhe

    Trả lờiXóa
  4. thôi bạn ah bạn hãy cố gắng sống cho thật tốt vì đứa con sau này bạn hãy quên người đó đi

    Trả lờiXóa
  5. dung la bat hanh that.em hay co gang len ,sau con mua troi lai snag thui . chuc em se som tim duoc hanh fuc

    Trả lờiXóa
  6. Ban ko nen do loi cho gia dinh minh nhieu nhu vay? Bsn cung nen nhin nhan lai con nguoi minh co nhieu nguoi cang nhu vay ho cang no luc vuon len nhung con ban ban lai cang ngay cang chim dam trong su u me cua minh chi biet oan trach nguoi khac. Ban hay co gang nen dung tu day minh xuong ho den nua? Hay cham soc dua con cua minh voi tat ca tinh thuong yeu nhat cua 1 ng me chuc ban thanh cong

    Trả lờiXóa
  7. hay song that tot ban ak`.ruj` sau nay dj tjm` a ay va cho a ay bjt dua con cua a ay ko can` bo^ ma zan song tot ban nhe.faj?tra?thu` a ay ban ak`.

    Trả lờiXóa
  8. Tôi cũng là 1 thằng con trai nhưng tôi thật đáng xấu hổ cho bọn con trai như tôi,là 1 thằng sở khanh như vậy thật ko đáng đàn ông tý nào,nếu đỗi lại nguoi con trai do là tôi thì e sẽ ko thê thãm như vậy đâu...thằng đó sẽ gap quả báo

    Trả lờiXóa
  9. nue thang day ma ko cuoi ban thi sem nhu do chi la mot giac mo hay song thet tot la duoc rui` pai de cho thang kia an han khi da bo ban ! tu ban quyet dinh hanh phuc cua ban bay jo chac ban cung biet pai lam sao de song that tot minh chuc ban se tim dc cuoc tinh that su cua minh

    Trả lờiXóa
  10. khong ai nuoi thi de anh thay no anh nuoi cho,thagn so khanh ,thui ve song voi anh :D

    Trả lờiXóa
  11. sự trả giá cho người cả tin đây mà, giờ thì hãy cố lo cho mình thôi.cho qua sự nông nổi của tuổi trẻ đi mà chăm cho đưa bé.chứ vẫn có thời gian than vãn thế này thì..........

    Trả lờiXóa
  12. thang do' khon nan that,con trai bjo hau het toan la so khanh.kho ma tin dc nhung loi co canh cua con trai

    Trả lờiXóa
  13. thằng này chó đéo phải người
    em dại lắm em ah sao không bỏ đứa con đó đi
    như vậy em còn cơ hội làm lại cuộc đời
    nhưng giờ đã như vậy hay có gẳng em ah nuoi con dạy nó lên người chó nó một cuộc sông âm no hanh phúc đó chính là liềm hạnh phúc lớn nhất của em!hãy cố găng em nhé!!! còn gd nứa sao tra mẹ sinh con ra mà không có trach nhiệm nuôi dạy con lên người??????? nhưng cũng một phần là do em không tự vươn lên có rất nhiu người ở vào hoàn canh như vậy họ đã vươn lên và sông rát tốt!!! hãy cố gắng vươn lên em nhé hãy làm lại những gì có thể làm lại!!

    Trả lờiXóa
  14. minh' cung~ chang bit' noi` gi` hon ban hay~ co' gang' vuot qua nhe' ong troi` ko bat' cong voi ai dau ma` ban co' gang' len nhe'
    tu tin

    Trả lờiXóa
  15. Chuyện gì cũng thiệt thân con gái đầu tiên. Đó là lỗi của mình đã đặt lòng tin nhầm chỗ, trên đời này chắc ko có cái gọi là tình yêu và hy sinh đâu bạn ah?

    Trả lờiXóa
  16. ban ah` ban dung buon wa.minh hieu cam giac car ban luc nay` .cuoc song co nhieu su lua chon ma` em theo minh thi` ban khong nen sinh dua be nay` vi gio ban van chua co viec lam` on dinh va` dua be nay khi chao` doi cung k co bo .ban dng nen nhin ve wa khu tho gian se xoa nhoa` di tat ca ban a`h.chuc ban co nhieu nghi luc trong cuoc song minh rat muon la`m wen voi ban wa sdt 01649789849

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info