Vẫy cả ngày lẫn đêm
Ven đường quốc lộ 32 (đoạn đi qua thôn Kiều Mai - xã Phú Diễn, Từ Liêm; và thôn Đình Quán - xã Minh Khai, Từ Liêm) gần đây trở thành "bến đỗ" của rất nhiều "gái vẫy", gây bức xúc trong nhân dân.
Đoạn đường dài khoảng 2 cây số, có đến vài chục "dấu hiệu nhận biết": Gái ngồi trước cửa những căn nhà đèn xanh, đèn đỏ, những cửa hàng café, những cửa hiệu tẩm quất ngoài thì ghi là của người mù nhưng bên trong chỉ có những cô gái ăn mặc khêu gợi.
Sau khi lượn vài vòng quanh khu vực này, chúng tôi nhận thấy có sự khác biệt ở các tụ điểm của hai thôn. Tại thôn Kiều Mai, những cô gái hành nghề "vẫy" tuổi đời còn khá trẻ, ăn mặc hở hang, đầu tóc chải chuốt cầu kỳ.
Ngược lại, phía thôn Đình Quán, gái vẫy ăn mặc tương đối "kín cổng cao tường", mặt trắng bệch bởi lớp phấn rẻ tiền. "Động" ở Đình Quán không có biển hiệu, cách "tiếp thị" duy nhất mà gái mại dâm sử dụng là những chiếc đèn xanh, đèn đỏ mờ ảo trong nhà. Một tay sành sỏi về các "điểm nóng" tại khu vực này kể: "Thôn Kiều Mai có "hàng" trẻ, nhưng giá hơi đắt, thôn Đình Quán có "hàng rẻ" nhưng xấu".
Hôm đó, chúng tôi có mặt tại đây và thấy 5 chiếc xe máy dựng ngoài cửa. Bên ngoài, dòng chữ cà phê giải khát được ghi trên cửa kính. Bên trong có một quầy bán nước có 6 cô ngồi quanh một chiếc bàn chuyện trò rôm rả với 2 gã trai bên cạnh. Trời lạnh nhưng cổ áo cô nào cũng trễ. Tuổi đời nhóm này khá trẻ, lớn nhất chỉ khoảng 21-22 tuổi, trẻ nhất nhìn như học sinh cấp 2.
Điều lạ là, khi chúng tôi bước vào, nhóm này tạm dừng chuyện cười đùa nhưng không ai đứng dậy đón khách, tình huống này chúng tôi chưa gặp bao giờ. "Các anh cứ chọn thoải mái", cô gái áo vàng ngồi giữa vẫn ngồi và buông thõng một câu xanh rờn. "Em", tôi đánh bạo chỉ tay vào cô gái trẻ nhất. Ả này đẩy tay gã trai vẫn còn để trên ngực mình, dẫn tôi vào phía sau nhà, còn gã trai mặt dửng dưng tiếp tục nói chuyện với cô gái khác. Thấy tôi đi vào, một cô tóc vàng tiến lại gần: "Anh mua vé giúp em, 80.000đ/vé".
Đã từng đóng vai khách làng chơi để thâm nhập nhiều "động", nhưng tôi chưa thấy nơi nào khách và gái làng chơi lại trơ trẽn như ở đây. Tôi thoáng thấy cảm giác nôn nao. Lấy cớ quá đông, "giường" quá gần nhau nên chúng tôi tỏ ý rút lui. Để cô ta buông tha, tôi "bo" 50.000 đồng nhưng cô nàng vẫn kéo tay ra vẻ nũng nịu: "Thêm tờ nữa đi anh…".
Giả danh cơ sở tẩm quất người mù
Chúng tôi tiếp tục vào một "động" gần đó, phía ngoài có biển hiệu ghi: "Hội người mù. Tẩm quất gia truyền. 40.000đ/1h". Trước khi vào, anh bạn đi cùng lẩm bẩm: "Nếu có người mù trong này, cứ lấy đầu tôi mà đập xuống đất".
Xe chúng tôi dừng trước cửa, hai nhân viên đon đả ra đón. Một em còn trẻ, nước da đen nhẻm, lọt thỏm trong chiếc váy trắng quá khổ. "Em" còn lại tuổi đã vào "băm" dáng người to béo sồ sề. "Thế người mù đâu?", tôi hỏi giọng đùa cợt. "Các anh khéo đùa… bọn em nhắm mắt lại là thành mù ngay ấy mà".

Giả danh cơ sở tẩm quất người mù.
So với "đệ nhất động", nơi này rộng rãi hơn, khoảng cách giữa các giường xa nhau hơn, thuận lợi cho cuộc nói chuyện giữa tôi và em trẻ, đen. Sau 5 phút "tẩm quất gia truyền" với vài cái đấm, lấy lệ, cô gái bắt đầu "gợi ý": "Anh có "đi" không ạ?".
Chỉ một đoạn đường ngắn, nhưng đến vài chục ổ mại dâm trá hình, và đang có chiều hướng ngày càng tăng về số lượng.
Đáng lo ngại khi những "điểm nóng" này gần nhiều trường cao đẳng, đại học như ĐH Công Nghiệp, CĐ Thành Đô, CĐ Tài nguyên môi trường, CĐ Khí tượng thủy văn, Trung cấp In, v.v.. lôi kéo nhiều sinh viên vào tệ nạn. Ngoài ra, lượng người lao động từ các tỉnh khác thuê trọ ở đây cũng rất đông.
Những người dân sống ở khu vực này cho hay, những ổ mại dâm trá hình này hoạt động công khai nhưng chưa thấy cơ quan chức năng dẹp bỏ
bon nay chi cho tut het quan ao treo len thoi
Trả lờiXóaBan Nay Noj Dung Lam Mjnh Cung Nghj Vay.........
Trả lờiXóa