Em không muốn lừa dối anh làm gì cũng không muốn anh phải đau khổ đâu anh ạ. Em chưa bao giờ làm anh buồn kể từ lúc chúng ta yêu nhau. Anh luôn hãnh diện vì em, và ngay từ đó anh đã nói anh sẽ bên em cho dù bất kì chuyện gì xảy ra đúng không anh? Anh cũng nói rằng anh yêu em hơn cả chính bản thân và nguyện đi cùng em đến hết con đường. Anh cũng đã từng hứa rằng: anh không bao giờ bắt lỗi em dù cósai lầm gì to lớn đi chăng nữa.
Một tháng yêu nhau em đã tin tưởng anh đã vui mừng hạnh phúc khi bên anh, đã thực sự cảm nhận được hơi ấm của tình yêu anh dành cho em. Anh có biết rằng, chúng mình đã thuộc về nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên hay không? Em đến với anh trong một trường hợp đặc biệt, em đến với anh khi em rơi vào một trạng thái khủng hoảng nhất. Anh luôn động viên chia sẻ với em trong mọi tình huống, em biết anh đã đứng tuổi rồi nên anh xác định yêu là cưới.
Em cũng đã nói trước với anh mỗi lần chúng mình gần nhau rằng em không còn trinh nguyên như những cô gái khác. Em đã mất với một người con trai mà em yêu trước đây, nhưng mọi chuyện đã thành quá khứ mất rồi và chuyện gì em cũng nói thẳng thắn với anh như chuyện này có phải là tốt hơn không? Em đã không nói một sự thật quá phũ phàng cho cả anh và em rằng: em bám lấy anh khi em đang mang trong mình giọt máu của người khác.

Em không lợi dụng anh đâu, anh có hiểu không?
Chuyện thật đau đớn, anh có biết không? Em đã yêu Khánh được hơn 1 năm. Khánh là bạn cùng quê với em. Em ra trường trước Khánh một năm, và em ổn định hơn trước Khánh. Khánh đến với em cũng vì lý do này. Em đã nuôi Khánh học trọn vẹn một năm cuối. Vì Khánh bị đúp lên gia đình không muốn chu cấp thêm. Em đã sống cùng Khánh trong một phòng trọ như những sinh viên tỉnh lẻ ‘sống thử’ khác.
Vẻ ngoài bảnh bao của Khánh làm em đắm đuối và si mê. Hơn một năm trời em đã giữ gìn bản thân mặc dù sống chung với Khánh, và em bỏ qua những đòi hỏi vô lý của Khánh. Em không thể chấp nhận được chuyện ấy trước hôn nhân. Khánh tỏ ra trân trọng điều đó nhưng thực chất gã chỉ chấp nhận bề ngoài, gã đã đi ‘giải quyết’ chuyện đó bằng việc tằng tịu với những đứa con gái khác. Em cũng chỉ mới biết cách đây có vài tháng thôi. Em không chấp nhận nhưng cũng đành chịu, và em cũng không làm gì được vì em cũng đã trót yêu Khánh mất rồi.
Rồi đến lúc Khánh ra trường, em những tưởng Khánh lớn hơn ai ngờ ngay hôm bảo vệ xong, trong cơn say Khánh lại đòi em. Em cự tuyệt thì Khánh đập phá nhà cửa và bằng sức mạnh của mình, gã chồm lên em. Gã ngấu nghiến em, lột sạch banh quần áo trên người em và gã cũng dùng chính quần áo để trói chân và tay em lại, bịt chặt miệng em. Em chỉ còn biết nhắm mắt trong cảm giác đau đớn và tủi nhục để gã làm điều đó. Gã khát khao, nồng nhiệt bên em, gã mơn man mải miết như muốn ăn tươi nuốt sống em. Gã thô bạo làm em đau tê dại. Em khóc khi gã ‘chiếm đoạt’ em.

Giờ đây em sợ mất anh quá, nếu em nói sự thật anh có tha thứ và chấp nhận đứa con này không?
Do em không có biện pháp phòng tránh và tin tưởng rằng em và hắn sẽ cưới nhau nên em cũng không cần đến chuyện phòng ngừa. Em đã có thai được gần 1 tuần thì gã biết, không cần nói gã bỏ em, gã thay số và chỉ viết thư lại bảo rằng: “Cô hãy đi phá thai đi, đừng tìm tôi. Tôi đã không còn gì với cô rồi”. Em bơ vơ ô nhục, và có lúc em muốn chết đi. Nhưng em không muốn bỏ đứa con này, em sợ quả báo và em đã tìm đến anh, người đã thầm thương em bấy lâu nay mặc dù em đã cự tuyệt trước đây.
Anh yêu thương! Thực sự lúc này, hình bóng của Khánh không còn đọng lại trong em và nó cũng không còn gì nữa. Em đã mê muội và quên đi bản thân để yêu nhưng đáp lại em là tình cảm của một gã Sở Khanh. Em đã đau khổ rất nhiều, may mà có anh bên cạnh.
Nhưng lúc này đây, khi anh cầu hôn em, muốn làm đám cưới với em, em đã hạnh phúc vô vàn. Em đã sung sướng nhưng em không thể tiếp tục giấu diếm anh được. Nếu anh biết cái sinh linh trong bụng em không phải của anh, anh sẽ làm gì? Anh có thực hiện được lời hứa của anh hay không?
Anh à! Ban đầu đến với anh vì em muốn cứu đứa bé nhưng giờ đây em yêu anh nhiều, em thương anh nhiều chứ không đơn thuần là như lúc trước. Em không lợi dụng anh đâu, anh có hiểu không? Giờ đây em sợ mất anh quá, nếu em nói sự thật anh có tha thứ và chấp nhận đứa con này không? Nó không hề có tội, cũng như em, em không có lỗi.
bóc tem con thứ 7 nhé!
Trả lờiXóalát nữa đọc!
thấy có 1 cái comment chưa có ai!
chuẩn bị lên 8 nè!
Neu tui la anh chang kia thi tui se cau hon ban ngay sau khi ban noi ra su that phu phang do, tinh yeu chan thanh thi doi khi cung phai bo qua nhung loi lam cho du loi lam do de lai mot vet dau suot cuoc doi nay .Chuc ban hanh phuc . huhu
Trả lờiXóako có gì là quá muộn đâu chị ah,chị cứ nói ra sự thật va cho anh ấy quyền đươc lựa chọn và cả cho chị nữa nếu ko chị sẽ sống trong đau khổ vì lừa dối người mình yêu,đứa trẻ ko có lỗi va chị cũng z nếu anh ấy hiểu được điều đó thì bến đổ hạnh phúc đã dừng nơi chị nếu ko chị vẫn cón 1 sinh linh bé nhỏ cần đến chị. Chúc chị hạnh phúc!
Trả lờiXóaQua những gì bạn viết tôi thấy bạn là người dối trá. Những gì bạn viết nó mâu thuẫn vô cùng. Không thể chấp nhận 1 người con gái như bạn. Làm gì có chuyện sống thử mà lại không ăn thử. Lại còn đổ tại nó cưỡng bức mình.
Trả lờiXóaMới nhận lời yêu nó 1 tháng mà đã cho nó quan hệ nhiều lần thì nó sẽ khinh và sẽ ko cưới bạn chứ đừng nói là chuyện phải bắt nuôi con người khác. Cách tốt nhất là bỏ đi, và lần sau có quan hệ thì nhớ dùng bao hoặc uống thuốc.
Candyshine
may la mot con dieu toa
Trả lờiXóalam ji co chuyen song chung ma ko lam ji voi mot thang so khanh nhu no chi can mot dem no cung da ha guc ban rui chu lam ji co chuyen mot nam moi chowa vo ly toi cam thay chinh ban la nguoi khong thannh thuc.sau nay con wa bao to hon nua chu ko phai nhu zay dau chuc ban hanh phuc song thanh thuc voi chinh minh
may la 1 con di
Trả lờiXóabo lao wa, bon con gai gio lao that mat net het ka roi!
Trả lờiXóa