Rủ nhau đi ôn để… “trót dại”!
Nam và Linh thích nhau từ năm lớp 10. Chuyện này bạn bè trong lớp ai cũng biết, riêng bố mẹ của cô cậu thì không. Tình yêu học trò ấy kéo dài đến năm lớp 12. Sau khi thi tốt nghiệp xong, Nam và Linh rủ nhau lên Hà Nội ôn thi đại học.
Dù điều kiện kinh tế không khá giả nhưng khi nghe con nói: “Ngoài đó có nhiều thầy giỏi lắm, con nghe nói ôn đâu trúng đấy” nên bố mẹ Nam đồng ý ngay. Còn Linh năn nỉ mẹ: “Chỉ bỏ ra một ít tiền mà đậu được thì tiếc gì? Bố mẹ ở nhà cứ tin ở con. Con sẽ đậu với số điểm cao”.
Thế là bố mẹ hai đứa đều muốn con được “bằng bạn bằng bè” nên cần phải đầu tư lấy lãi, rằng “ăn chơi không sợ mưa rơi”. Với lại nuôi con ăn học 12 năm trời còn được, huống hồ là vài tháng ôn thi. Vậy nên chị Thảo cũng đồng ý cho cô con gái được “thử xem thế nào chứ nếu ở quê học tù mù thế này thì có mòn mắt mới đậu được”.
Cả bố mẹ Nam và bố mẹ Linh đều đinh ninh rằng cho con mấy triệu bạc mỗi tháng là để nó có tiền thuê trọ, nộp phí luyện thi và ăn uống qua ngày. Nhưng sau khi tiêu hết số tiền đó, cứ dăm bữa nửa tháng là Nam lại gọi điện về để bố mẹ “bắn” thêm vào thẻ ATM vì lý do “mỗi ngày con phải học mấy ca liền, mà mỗi ca dễ đến năm mươi nghìn chứ chẳng chơi. Ở ngoài này sống vất vả lắm, cái gì cũng phải tiêu đến tiền”.
Thương con, bố mẹ Nam không tiếc nên hết lần này đến lần khác đều phải “thắt lưng buộc bụng” và vay mượn thêm để gửi cho con ôn thi.
Nhưng ai ngờ Nam và Linh ra Hà Nội là vội tìm ngay một phòng ở chung và chơi bời chứ chẳng hề ôn thi gì cả. Trước ngày thi đại học của khối A, Nam lại gọi điện về cho bố mẹ là đã quen với cuộc sống ngoài Hà Nội nên chẳng cần bố mẹ phải ra động viên con thi nữa, chỉ cần gửi tiền ra là đủ.
Nhà Linh neo người, với lại bố của cô bé là thương binh hạng 3/4 nên chịu bó tay. Còn mẹ Linh là nông dân nên có biết đường đất gì đâu? Với lại, nghe con gái nói là đã có bạn bè giúp đỡ nên cũng không cần lên Hà Nội cho đỡ tốn kém. Thế là cô cậu tha hồ “tung tăng” mà không bị ai giám sát hay quản lý gì. Kỳ thi đến rồi trôi đi như thế!
Thay vì tập trung học tập thì nhiều bạn trẻ lại sa đà vào yêu đương (ảnh minh họa)
Sau kỳ thi đại học, cả Nam và Linh cũng không ai chịu về nhà mà bàn nhau ở Hà Nội làm thuê để được “ở bên nhau”. Những chuyện gì xảy ra ở phòng trọ của cặp “nhân tình teen” ấy cũng không ai biết…
“Sa chân” yêu ở lò luyện
Vì ước mơ trở thành kỹ sư xây dựng của cậu con trai nên chị Quỳnh (Quê ở Hà Nam) không tiếc gì cả. Hai năm rồi con trai đều trượt nên năm nay chị quyết đầu tư cả một năm con ôn thi, hy vọng có “lãi”. Dù biết tốn kém nhưng chỉ có đi ôn thì chị mới yên tâm được. Theo chị Quỳnh, nếu năm nay không đậu thì mới cho Dũng đi học một trường trung cấp nào đó.
Nhưng cứ được vài tuần là Dũng lại gọi điện về nhà xin thêm tiền. Dũng đã “đánh” vào tâm lý thương con, tin con của bố mẹ bằng những lời lọt tai như: “Con thấy ở trên này chất lượng lò ôn thi rất cao, thầy cũng giỏi, ai cũng phải lăn ra ôn”.
Lâu nay Dũng khá ngoan và nghe lời nên chị Quỳnh không nghi ngờ con nửa lời. Càng tin con, chị Quỳnh càng động viên chồng cố gắng làm việc nhiều hơn, chắt chiu hơn để gửi lên cho con lo chi phí ôn luyện.
Đùng một cái, chưa đến ngày thi đại học, con trai đã lù lù trở về và dẫn thêm người tình. Nhìn cậu con trai, chị Quỳnh xót xa. Lướt mắt sang cô gái trông già dặn hơn con trai mình, chị thảng thốt khi con giới thiệu: “Đây là Trinh, người yêu của con”. Cái làm chị Quỳnh tá hỏa là cậu con trai mình đã làm cô gái hơn tuổi kia có thai.
Hóa ra Dũng đã “chấm” được cô gái ấy trong lò luyện thi và hai đứa yêu nhau mà quên cả việc kỳ thi Đại học đang đến dần. Hết lần này đến lần khác, cứ hết tiền thì cậu lại gọi điện về xin thoải mái. Và số tiền Dũng xin bố mẹ mỗi tháng cứ tăng lên vùn vụt. Chủ yếu là để cậu phục vụ việc đưa người yêu đi chơi, đi ăn…
Từ khi “sa chân” vào tình yêu nơi lò luyện này, ước mơ trở thành kỹ sư trong Dũng cứ tan biến dần. Với cậu thì lúc này không còn gì quan trọng hơn yêu cả. Ngồi ôn thi mà Dũng vẫn “tay trong tay” với cô người yêu. Không chú tâm vào bài vở, ngồi trong lò luyện cũng như không, cuối cùng Dũng quyết định không cần đến lò luyện nữa, vì có ôn cũng không “vào” được chữ nào đâu?
Hãy để tình cảm học trò mãi luôn trong sáng (ảnh minh họa)
Chị Quỳnh ngồi bệt xuống, nước mắt chan chứa trên má. Hết nhìn con trai lại quay sang nhìn cô gái về cùng con mình, chị thấy đau đớn vô cùng. Hóa ra lâu nay chị cứ nghĩ con mình đang theo đuổi giấc mơ Đại học. Cứ tưởng cho con ôn thì mới mong đậu, thành ra lại bị âm thế này đây? Chị xót con, xót của khi số tiền chu cấp hàng tháng đã đổ hết xuống sông xuống biển.
Con trót dại, mẹ phải “mang”?
Sau một thời gian sống vất vưởng trên đất Hà thành, cuối cùng Linh và Nam đành phải quay về quê vì tiền làm thêm không đủ để trang trải tiền thuê phòng, tiền ăn.
Nhìn cái bụng đang lớn lên từng ngày của con gái, chị Thảo la trời la đất. Nhất là khi Linh, cô con gái 18 tuổi còn khoe rất hồn nhiên: “Mẹ ơi, trên Hà Nội đẹp lắm, lúc nào để dồn tiền lại, con sẽ đưa mẹ lên đấy chơi một chuyến cho biết…”
Vậy là đã rõ. Con đi ôn thi, rồi thi đại học và làm thuê kiếm tiền là thế này đây? Nghe mẹ tra hỏi, Linh sợ hãi thú nhận thời gian lên Hà Nội để được yêu Nam nhiều hơn, có điều kiện “chăm sóc nhau” chứ chẳng hề ôn hay thi cử gì cả.
Chị Thảo ngả ngửa nghe con gái thú thật là những ngày tháng ôn thi trên đại học, hai cô cậu đến các công viên, vào các siêu thị ngắm nghía cho thỏa mắt. Linh còn khoe được đi chơi hết Hà Nội, biết cả mấy công viên… Đến khi hết sạch tiền đành phải xin phát tờ rơi, đi rửa bát cho người ta mới có đủ tiền bắt xe về quê.
Còn chị Quỳnh cũng sống dở chết dở với “sản phẩm” con trai để lại mùa ôn thi. Giấc mơ đến cổng trường Đại học của Dũng đã khép lại, mở ra một đám cưới với cô gái hơn hai tuổi. Chị Quỳnh ngậm ngùi ân hận nhưng không còn cách nào khác, vì con “dại” thì mẹ phải “mang”.




ngu thi chet.benh tat gi dau:D
Trả lờiXóao` dug' thag` ngu nay` noi' vay ma` ok
Trả lờiXóahoc khong
Trả lờiXóayeu phi doi tuoi tre, yeu khong hoc thi......
sac nhi nhug ke wen on cha me nhuc wa
Trả lờiXóangu thì chết chứ bệnh tật gì.
Trả lờiXóalúc sướng thì ai sướng cho
banglangtim199236: tai seo lon' yui' laj suy ngj zay ha? cac' ban? cac' ban ko byt' la' bo' me vat' va? kiem' tien' nuoi con an hoc ngay' nao cug pai?ban'mat cho dat' ban' lug cho troi' de? co' du? tien' cho cac' ban an hoc nhug tai seo cac' ban laj thieu' suy ngj nhu zay? ko byt' thuog bo' me ma' hoc tap cho tot' dag' lay' laj an choi,dua doi' lam' kho? bo' me.ng' chju kho? nhat' la' bo me cua? cac' chu' dau pai? cac' ban dau......la' pan con cai' thi' pai? hoc tap ch tot' va' pug' duog cha me co' hieu' voi' cha me.dag'nay' da ko lam' tron' bon? pan cua? 1 ng' con laj con mag them dau kho? den' nua............. mjk' mog cac' ban hay suy ngj that kj khj lam' 1 viec j do'..........
Trả lờiXóađụ lúc nào mà chả dc, mấy thằng này ngu gê, thi DH xog rồi đụ có ai cấm đâu, đúng là...Ngu!
Trả lờiXóa