Chồng "tòm tem" với cả ôsin già!



Chẳng phải các ôsin trẻ mới đáng lo... mà... (Ảnh minh họa)

- Chẳng phải chồng, mà cả bố chồng cũng... với ôsin già... Thế mới biết, ôsin già cũng ghê gớm lắm thay!
Vờ đi vắng để nấp ở nhà hàng xóm, chị Lan thấy bố chồng khóa cửa để lên “chơi với cháu”, dù cháu đang ngủ. Ông ôm lấy bà ôsin và làm một số chuyện mà Lan không dám nhìn tiếp.
Để tránh cảnh chồng không cầm được lòng trước các cô ôsin trẻ đẹp và khéo ăn khéo nói, không ít phụ nữ chọn thuê ôsin già. Tuy nhiên, đây có phải là giải pháp “an toàn tuyệt đối” để giữ gìn hạnh phúc gia đình hay không thì chỉ những “khổ chủ” mới biết.


Một chị tâm sự hoàn cảnh của mình như sau: “Nhà mình có bà giúp việc gần hai năm, nay đã 56 tuổi. Mới đầu mình cũng định thuê người trẻ hơn, nhưng vì thấy báo đài nói nhiều về mấy vụ vợ đi vắng, chồng ở nhà ăn vụng với ôsin nên đâm ra hoảng, phải tìm mãi mới ra được bà ôsin này. Lúc mới đến ở với nhà mình, bà ấy rất chăm chỉ, bảo sao nghe thế, chẳng cãi lại nửa lời, nhưng càng ở lâu thì càng lộ rõ thói quen hay nói dối, hay vòi thêm tiền, hay xin đồ, có voi đòi tiên… Khi mình sắp sinh, bà đòi tăng lương lên 1,5 triệu với lý do có thằng cháu trên Hà Nội đang trả 1,5 triệu một tháng. Không chịu được nữa, mình bảo bà là ai trả nhiều tiền hơn thì đến ở với người ta cho đỡ thiệt thòi”.

Các bà vợ thường lo lắng về chồng khi nhà có ôsin (Ảnh minh họa)

Thuê ôsin già cũng không giữ được chồng

Nhiều cô vợ trẻ sẵn sàng trả lương cao, chấp nhận sống chung với sự bảo thủ, ngang ngạnh, bẩn thỉu, luộm thuộm, những vụng về, khó tính… của các bà ôsin già, chỉ mong sao giữ được chồng và hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, không phải ai cũng gặp may để thực hiện điều đó.

Hiền Hương, 28 tuổi, một chuyên viên tư vấn khách hàng, may mắn được một bà dì ruột lấy chồng ở Phú Thọ tìm hộ cho bà ôsin 48 tuổi, không chồng, không con. Tuy hơi ngễnh ngãng nhưng được cái bà siêng năng, cần cù, lại thật thà, nên Hương rất yên tâm giao phó mọi việc cho bà.

Gần hai năm sau, Hương sinh con. Thời kỳ Hương ở cữ, bà nội và bà ngoại mỗi người chỉ đến chăm nom được một tháng rồi lại về quê, còn lại mọi việc đều một tay bà ôsin giúp đỡ. Hương rất lấy làm cảm động nên bỏ qua tất cả những việc không vừa ý. Cho đến khi con được bốn tháng, hết tiêu chuẩn nghỉ sinh, Hương bắt đầu phải đi làm trở lại, nhưng trưa nào cũng tranh thủ về qua nhà cho con ăn.

Một hôm, đang làm tự dưng thấy nóng ruột, Hương xin nghỉ về sớm để xem con thế nào. Vừa về đến nhà đã thấy xe chồng dựng ở trước cửa, vào nhà thì yên ắng lạ thường. Bước vào phòng khách, Hương không thấy ai, bước vào phòng mình thấy con đang nằm ngủ một mình trên nôi.

Bước qua phòng ôsin thì Hương tá hỏa, quỵ gối vì thấy chồng mình đang hì hục “cày bừa” cùng ôsin trên giường của bà. Không kìm nổi sự tức giận, Hương tát thẳng vào mặt chồng rồi ôm mặt chạy về phòng đóng cửa khóc một mình.

Sau hôm đó Hương mới biết, trong thời gian “kiêng khem”, vì không chịu nổi nên chồng chị đã tranh thủ “tòm tem” với bà ôsin mấy lần. Cuối cùng, để yên ấm cửa nhà, Hương đành ngậm ngùi nói lời chia tay với bà ôsin, còn mình thì phải nghỉ việc không lương để ở nhà chăm con.

Bố chồng “dính chưởng”

Chị Lan, 31 tuổi, nhà ở khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội lại gặp cảnh oái oăm kiểu khác. Chồng phải thường xuyên đi công tác xa nên từ ngày sinh em bé thứ hai, một mình chị cáng đáng việc nhà không xuể.

Trong vòng một năm, nhà chị phải thay tới ba đời ôsin. Người thứ nhất trẻ khỏe nhưng mắc cái tội cho em bé ăn bao giờ cũng đút vào mũi, khiến bé bị sặc sữa, viêm phổi nặng, phải đi cấp cứu. Sợ quá, chị cho nghỉ luôn. Với người thứ hai, cứ mỗi lầnnhìn thấy là bé lại òa khóc, chơi cùng cũng khóc mà cho ăn lại khóc to hơn.
Đừng tưởng ôsin già là yên tâm nhé (Ảnh minh họa)

Người thứ ba, Lan phải nhờ người chị họ ở quê tìm mãi mới được. Bà ôsin này đã 54 tuổi nhưng nhanh nhẹn và trông vẫn còn trẻ. Khổ một nỗi, từ ngày có bà, chị Lan thấy bố chồng có vẻ chăm lên chơi với cháu hơn mỗi khi chị vắng nhà. Nhiều hôm đi làm về muộn, chị phát hiện bố chồng và bà ôsin đang nói chuyện rất vui vẻ, tình tứ dưới bếp. Hơi nghi, một lần chị giả vờ đi làm như thường lệ nhưng thực chất là núp bên nhà hàng xóm.

Và đúng như những gì Lan nghi ngờ, mẹ chồng chị vừa xách làn đi chợ là bố chồng cũng vội vàng khóa cửa để lên “chơi với cháu”, nhưng thực chất giờ đó cháu đang ngủ. Nhìn qua khe cửa phòng bếp, Lan thấy bố chồng đang ôm lấy bà ôsin và làm một số chuyện mà chị không dám nhìn tiếp.

Đến nước ấy thì chị đành phải bàn với chồng giải tán ý tưởng thuê ôsin, phân công nhau làm việc nhà để tránh họa cho cả gia đình.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

2 nhận xét:

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info