Bồ trẻ giăng bẫy


- Tiền thì anh không thiếu nên đã đáp ứng được nhu cầu của Hà, đổi lại Hà cũng phải làm cho anh “thỏa mãn”.

Ông Kha, có vai vế trong một trường nghệ thuật, có thói quen đi tập thể dục buổi sáng. Và chính việc này đã đưa đẩy ông gặp một cô gái trẻ. Hồi đầu, ông cũng không để ý gì nhiều đến cô gái nhưng rồi ngày nào cũng gặp nhau đều đặn nên cả hai đã nói chuyện và quen nhau rất tự nhiên. Sau khi hỏi ra thì mới biết hai người là đồng hương. Ông say mê nhạc nên khi biết Thúy học về thanh nhạc, ông rất quý.

Ông trở thành người đỡ đầu cho cô sinh viên trẻ ấy. Rồi khiếu nghệ thuật của cô gái như được phát huy hơn. Buổi biểu diễn nào của Thúy cũng có ông đi cổ vũ, động viên. Mối quan hệ kéo dài được hơn một năm thì giữa họ xảy ra một số vấn đề liên quan đến tài chính, ông Kha đã quyết định chấm dứt quan hệ với cô.

Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, ông Kha nhận được một cú điện thoại từ một người đàn ông xưng là người yêu của Thúy hẹn gặp vợ ông nhưng vợ ông sợ gặp người lạ mặt nên không đồng ý. Sau đó, người đàn ông đó lại tìm cách gặp bằng được ông Kha và nói ông Kha đã dụ dỗ Thúy quan hệ bất chính và buộc ông phải bồi thường trinh tiết cho cô gái này với giá 100 triệu đồng. Chưa hết, anh ta còn viết thư nặc danh tố cáo ông Kha đã ép cô gái kia “quan hệ” cho lãnh đạo cấp cao hơn.

Ông Kha đã phân bua là lần nào đi ăn cũng có một số bạn bè của Thúy đi cùng chứ không hề có chuyện riêng tư hai người. Một người bạn của Thúy cho hay: Họ thường đi ăn trưa cùng nhau và nếu có nói chuyện thì chủ yếu xoay quanh chuyện âm nhạc chứ không hề có biểu hiện gì về chuyện tình cảm.


Họ cặp với các cô gái trẻ

Có vài lần Thúy mượn tiền của ông Kha nhưng chưa bao giờ thấy cô hoàn trả lại cho ông. Có lẽ chính vì vậy mà mối quan hệ của hai người không còn được vô tư như trước. Cũng có một vài lần ông Kha chủ động đòi nhưng Thúy không trả nên hai người chấm dứt quan hệ. Ông cũng không thể ngờ được rằng Thúy lại “chơi” ông một vố đau đến vậy.

Ông Bính cũng rơi vào trường hợp bị bồ trẻ lật mặt sau khi không chịu chi tiền cho cô ta. Ông Bính là người thích “chơi” gái đẹp nhưng lại không “chịu chi”. Cặp với cô học trò kém mình hơn hai giáp, xinh đẹp nhưng ông vẫn rất ki bo. Ông hứa mua cho cô gái trẻ cái laptop mà mãi chẳng thấy động tĩnh gì.

Tức quá, cô bồ trẻ vác cái bụng bầu hai tháng đến bắt đền. Cô đòi ông chu cấp một căn nhà để sinh em bé. Ông không đồng ý vì nghĩ rằng như thế là quá xa xỉ. Vậy là cô hạ giọng xuống xin một ít tiền để lo cho con nhỏ. Nhưng họ cãi nhau om sòm và ông không chịu chi bất kì một đồng nào. Thế là ngay lập tức, cô ta gọi ngay mấy tay du côn đến để dằn mặt ông ta.

Đã có gia đình đề huề nhưng Tình vẫn còn thích cặp kè với các cô gái trẻ. Tính trăng hoa của anh đã được thỏa mãn khi Hà – một cô gái có chút nhan sắc ve vãn với mong muốn anh hãy dùng tiền để làm cho tên tuổi của cô nổi hơn. Tiền thì anh không thiếu nên đã đáp ứng được nhu cầu của Hà, đổi lại Hà cũng phải làm cho anh “thỏa mãn”.


Và phải chịu nhiều kết cục buồn

Thế rồi, thấy làm ăn được nên Hà đã kéo thêm cả cô em gái tên Diệu tiến vào con đường nghệ thuật với mình. Được một thời gian, cả hai đã quyết định “giải nghệ” để chuyển hướng sang kinh doanh.

Thời gian này, mối quan hệ của họ vẫn tốt đẹp như xưa, vẫn thân mật như trước. Nhưng có một sự việc xảy ra khiến cho mối quan hệ bỗng chốc tan tành. Một lần cô chị bận đi xa để áp tải một chuyến hàng từ biên giới về. Cô em đã thấy buồn chán khi ở nhà một mình nên nhắn tin mời anh Tình đến. Hai người cô đơn đã lao ngay vào nhau, quấn quýt lấy nhau.

Không may cho cả hai, ngày hôm đó, do thất bại trong việc kí hợp đồng nên Hà đã về sớm hơn dự định. Không ngờ cô đã bắt gặp người tình và em gái đang “thân mật” trên giường. Cô đã bắt hai người ngồi yên vị và chụp hình tống tiền.

Sau đó, cô đã liên tục gọi điện đe dọa làm cho Tình điên đầu. Suy đi tính lại, thấy mình tự nhiên lại bị oan gia một khoản tiền lớn, anh đã nhờ đến công an can thiệp. Hà đã bị phạt nặng vì tội tống tiền còn vợ Tình sau khi biết chuyện đã đâm đơn li dị chồng. Một kết cục buồn không ai muốn đã xảy ra.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

3 nhận xét:

  1. bon con trai mang dong mau dieu
    khoac len nguoi chiec ao so khanh
    dung nen ntin ho , ho la nguoi ko co luong tam
    chi thich vui choi wa duong ma thoi

    Trả lờiXóa
  2. thang nay gioi that,tan dc ca 2 chi em.tao cung muan dc nhu may

    Trả lờiXóa
  3. sao may ngu vay cu de bon con gaj no nua the ha

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info