Valentine địa ngục


- Cô dúm dó đến tội nghiệp, run lên từng hồi và quặn thắt lòng khi nghĩ tới cái đêm ấy, cái đêm định mệnh khiến cuộc đời cô thay đổi…

Hoàng không phải là một người đẹp trai nhưng có nước da mà khiến người đàn ông nào cũng thèm muốn, nước da láng bóng, săn chắc, màu khỏe do anh thường xuyên tập thể dục. Mỗi lần anh đến căn phòng của cô, lũ con gái cả xóm trọ tim đứa nào cũng đập thình thình. Đặc biệt là nếu Hoàng cười, nụ cười có hàm răng khểnh, duyên đến độ, bất cứ ai đang làm việc gì cũng phải dừng lại vài giây ngắm nghía, để tận hưởng cái cảm giác tiêng tiếc và ghen với cô. Sao cô lại có được một người đàn ông theo đúng nghĩa, một người hoàn hảo đến như vậy. Nụ cười, giọng nói đều thu hút và quyến rũ.

Và cô si mê anh, si mê anh đến điên dại, đến mức mà giấc mơ nào anh cũng hiện hữu ngay bên cạnh. Có những giấc mơ đẹp, đầy hoan lạc có những giấc mơ mà sáng tỉnh dậy, cô thấy gối ướt đầm. Có lẽ cô đã khóc trong mơ. Cái cảm giác hạnh phúc và luôn lo sợ mất anh khiến lòng cô lúc nào cũng nhấp nhổm. Chỉ cần nghe thấy tiếng xe máy quen thuộc hoặc một bước chân rất nhẹ của ai đó ngoài cửa là cô có thể chạy vù ra ngay cả khi đang làm việc gì đó.

Hoàng là một giấc mơ, một người đàn ông yêu cô tới tận đáy lòng, cô tin như vậy. Bởi vì cô đã từ chối, đã hắt hủi anh không biết bao nhiêu lần. Cô khiến anh tin rằng, có một đứa con gái như một loài nhím, có thể xù lông và làm bị thương tim ai đó bởi những chiếc gai nhọn của nó. Nhưng Hoàng kiên nhẫn đứng dưới mưa chờ cô dù 1 giờ hay nhiều giờ, Hoàng chăm sóc chi chút cho cô từ miếng ăn giấc ngủ ngay cả những điều tế nhị nhất của phụ nữ, Hoàng cũng mua cho cô miếng chườm nóng khi cô đau bụng… Những cử chỉ của anh khiến cô cảm động và dần dần cái gai nhím cũng biến mất. Âu cũng là lẽ đời. Người đàn bà nào cũng có thể khuất phục bởi người đàn ông. Chỉ cần người đó kiên nhẫn, kiên nhẫn và kiên nhẫn…

… Valentine, ngày mà cô thích nhất, ngày mà cô có thể cầm và nắm bàn tay rất ấm áp của anh, ngày mà cô có thể ngả đầu vào vai anh, rúc vào bộ ngực vạm vỡ của anh mà hít hà, ngửi mùi tóc của anh. Thường thì anh sẽ tặng hoa và kẹo. Chiếc kẹo của anh cũng rất đặc biệt, nó được gói khéo léo trong một chiếc hộp thật to nhưng bên trong chỉ là một viên sô cô la bé xíu. Anh bảo, đó là tình yêu của anh đó. Cô cười, sao tình yêu của anh bé tí ti. Anh bảo, bé nhưng đậm đà lắm đấy. Cô hạnh phúc, cười và lại rúc đầu vào ngực anh hít ngửi cái mùi thơm quen thuộc, cái mùi thơm mà đến giờ, thi thoảng cô rùng mình khi đi trên đường, bắt gặp nó ở một người nào đó, một bóng người trong bóng tối…


Anh bảo tình yêu của anh bé nhưng rất đậm đà

Cô là một cô gái sớm mồ côi cha mẹ, có lẽ hơn ai hết, cô hiểu cô là con của ai. Cô là sản phẩm của hai tội đồ, hai người mà ông trời không muốn dung nạp, hai người đó vứt cô ra ngoài đường. Nhưng cô đã nghĩ, cô sẽ sống để họ phải hối hận. Không những sống mà sống thật đàng hoàng. Sống cho ra sống. Bề ngoài cô là một người nghị lực, một cô nàng nhím lúc nào cũng chỉ có học hành và công việc. Không bao giờ coi trọng tình yêu, không bao giờ nghĩ rằng, tình yêu là có thật. Cô phải tự nhận là rất xinh đẹp. Đẹp đến nỗi không người đàn ông nào có thể chịu được ánh mắt của cô quá 5 phút. Người ta không dám nhìn và cũng không thể nhìn. Khi cô rảo bước quay đi, thì họ mới đứng ngắm. Ngắm cái dáng mình lẳn, săn chắc, những đường cong đẹp mê hồn, những sải chân tự tin, đặc biệt là cái mông cong hứa hẹn những điều thầm kín…

Nhưng cô đã bị hạ gục bởi tình yêu của Hoàng, bởi sự kiên nhẫn của anh, bởi tấm chân tình anh dành cho cô. Đêm Valentine này, cô quyết định, sẽ trao tình yêu của cô cho anh và sẽ níu giữ anh bằng những khát khao, bằng lửa cháy và bằng cả tấm thân này.

Lẽ dĩ nhiên, anh đón nhận nó như một điều hạnh phúc chưa từng thấy, anh rúc vào gối bẽn lẽn như một đứa trẻ con, cô bật cười, nếu điều cô làm đã khiến anh hạnh phúc như vậy thì cô nguyện suốt đời ở bên anh, anh sẽ cùng cô đi đến tận cùng của hạnh phúc, những hoan lạc, những ái ân và thỏa mãn những khát khao…

Họ cứ thế quyện vào nhau cho tới khi anh và cô thiêm thiếp ngủ. Môi họ mỉm cười. Nếu có ai đó đang ngắm họ thì thấy họ thật hạnh phúc, họ đang hạnh phúc và cái khoái cảm thỏa mãn in lên trên khuôn mặt họ.

Đang ngủ, bỗng cô nghe thấy tiếng cửa đập thình thình, tiếng đạp cửa mỗi lúc một to hơn. Cả xóm trọ bừng tỉnh. Rồi bỗng từ đâu, một thằng đàn ông hay con đàn bà xông vào túm tóc cô, lôi xềnh xệch xuống nền nhà. Nó cất lên tiếng õng ẹo, ươn ướt, lờ nhờ. Nó túm tóc, nó sờ vào làn da mượt mà của cô. Nó vân vê bầu vú của cô và cấu nhéo rất đau…


Hóa ra cái người đàn ông mà cô yêu như thần tượng ấy, không phải là đàn ông

- À, hóa ra anh đang ở với con này à? Nó có thân hình rất đẹp, vì thế mà anh mê nó à, anh bỏ em tới đây à? Anh đã hẹn em tối nay chúng mình sẽ ở bên nhau cơ mà…

Cái tiếng nửa đàn ông, nửa đàn bà cứ văng vẳng bên tai cô khiến cô hoang mang. Cả thân hình của cô lõa lồ trước mắt bao nhiêu người, có ai đó vứt cho cô tấm màn gió. Còn anh, đang cầm tay người đàn ông kia mà cũng chẳng phải đàn ông. Cái tên đó cứ rúc đầu vào ngực anh, như cô từng làm. Anh nhỏ nhẻ “Anh xin, anh xin…” với nó. Cái điệu bộ kia thật sự không phải của anh, sao anh có thể ẻo lả như thế kia, sao anh có thể ưỡn ẹo như vậy?

Đầu óc cô mông lung, quay cuồng và tim cô đau nhói. Cô chẳng hiểu gì cả. Chìm vào hư vô là cách nhanh nhất để thoát khỏi mớ bòng bong này. Cô nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại… và chờ đợi…

… Giờ thì cô đang nằm bên tôi, hai tay cấu chặt vào vai tôi. Nước mắt của cô đang ướt vai áo tôi. Tôi lặng đi trước nỗi đau ấy. Hóa ra cái người đàn ông mà cô yêu như thần tượng ấy, không phải là đàn ông. Anh ta chỉ lấy cô ra làm cái bình phong để che đậy cái cuộc sống đồng tính của anh ta mà thôi. Cô gái nhím trước mặt tôi đây, giờ như một con nai ngơ ngác…

Cuộc sống có quá nhiều điều giả dối, có quá nhiều nỗi đau cần phải chịu đựng, cô ấy sẽ vượt qua, tôi tin chắc như vậy bởi vì cô ấy là một người nghị lực. Còn bạn, bạn sẽ nghĩ, cô ấy sẽ như thế nào?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

5 nhận xét:

  1. that dang thuong e hay co len nhe moi su tot dep se den voi em

    Trả lờiXóa
  2. CHI CO GANG LEN .CHUYEN GI ROI CUNG SE QUA.MOI CHUYEN TOT DEP SE DEN VOI CHI

    Trả lờiXóa
  3. CO GANG LEN.CON DUONG PHIA TRUOC VAN CON DAI.MOI CHUYEN ROI SE QUA.EM CHUC CHI LUON VUI VE
    YAHOO:anhnanglenxuatanbanggia

    Trả lờiXóa
  4. hu thang khon kiep.e ma gap no e se cho no 1tran.hay quen moi chuyen di chi nhim nhe.cs con nhieu deu thu vi lam chi ah/yahoo:conang_haycuoi72

    Trả lờiXóa
  5. nó thật khốn nạn chi hãy cố lên hãy wên đi tất cả cuộc sống này vẫn kòn nhiều điều tốt đẹp mà cố lên nha cjị

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info