Sinh ra trong một gia đình gia giáo nên chuyện yêu đương lăng nhăng đối với Loan là điều cấm kị. Anh là người yêu đầu của cô và cả hai cũng xác định sẽ đi đến hôn nhân. Nhưng cô luôn tuân theo nguyên tắc là giữ mình cho đến ngày cuối cùng nên cho dù anh có thuyết phục thế nào thì cũng không lay chuyển nổi cô.
Đã trải qua một số mối tình, và cũng là tay “cự phách” nhưng Hùng đành bó tay trước cô vợ sắp cưới của mình. Chẳng phải là anh không thích mà mỗi lần bên nhau, cô lại giới hạn anh ở những cái hôn sâu, những động chạm chóng vánh mà không được phép đi quá giới hạn.
Chờ mãi mới đến đám cưới, anh háo hức chờ đến lúc động phòng. Khi chỉ còn hai vợ chồng trong căn phòng cưới, anh háo hức ngồi cầm tay cô vợ trẻ đẹp. Lạ một cái là cô vẫn ngồi im re. Tưởng nàng e lệ, anh không còn đủ kiên nhẫn nữa và tự tay trút bỏ váy cưới cho nàng . Nhưng khi anh vừa chạm vào làn da mềm mại của vợ thì cô sợ đến mức không còn cảm xúc gì nữa.
Đêm tân hôn của họ trở thành bi kịch
Chính sự căng thẳng, lo lắng đã làm cho mọi cảm xúc của Loan bị đóng băng. Về sau hỏi han thật nhẹ nhàng thì anh mới biết chính vì sợ đau nên cô đã hoàn toàn mất cảm giác trước màn dạo đầu của anh.
Trước ngày cưới, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần cho cái lần đầu tiên đó qua việc tìm hiểu sách báo. Nhưng đến khi nhìn thấy tấm đệm trắng muốt cô lại lo lắng không biết mình có ra vài giọt máu đào không hay có bị đau khi chồng “chu du” vào “khu vực cấm”.
Đến lúc này thì Hùng lại tự trách mình không thuyết phục được cô “ăn cơm trước kẻng”, “để dành” đến tận hôm ấy, cuối cùng lại phá hòng mất đêm tân hôn của cả hai vợ chồng.
Nếu như cả chú rể và cô dâu đều cùng biết tạo ra “khúc dạo đầu” lãng mạn
thì nhiều tân nương còn không hề biết đau
Tương tự, đôi vợ chồng Long – Lan cũng từ lúc yêu cho đến lúc lấy nhau không hề có một lần tiếp xúc cơ thể vì tâm lý giữ gìn cho đêm tân hôn. Chính vì vậy mà điều này đã làm cho đêm tân hôn của họ trở thành ki kịch. Loay hoay mãi mà chú rể chẳng thể nào “đi được vào trong cô bé” do “cô bé” không chịu mở ra. Cả hai có cố gắng thế nào thì “cậu bé” vẫn lạc lối và không thể nào hoàn thành nhiệm vụ được. Sau đêm ấy thì phải mấy lần sau cả hai mới tìm đường đến được “cõi mơ”.
Thực ra trong đêm tân hôn nếu như cả chú rể và cô dâu đều cùng biết tạo ra “khúc dạo đầu” lãng mạn thì nhiều tân nương còn không hề biết đau. Bên cạnh đó người chồng cần thể hiện tình yêu một cách từ tốn, tôn trọng, nồng nàn nhưng không thô bạo, biết làm chủ bản thân. Chú rể phải đóng vai trò là người dẫn dắt, khám phá và đánh thức cảm xúc tình dục ở vợ. Người vợ cần được hưởng cảm giác run rẩy với ham muốn cháy bỏng đáp lại tình yêu của chồng, không phải chỉ trong đêm tân hôn mà cả sau này trước mỗi lần quan hệ tình dục.

ThienTai fa trinh :D
Trả lờiXóaai cuG~ chO rAnG` cAj" dOa" tOt"
Trả lờiXóaNhaM tO
nguoi phu nu van giu duoc trinh tiet cho toi khi di lay chong thi that la hanh phuc
Trả lờiXóa