Trót lỡ với vợ của bạn


Mai ăn mặc một bộ đồ hết sức “mát mẻ” khiến tôi đã cảm thấy “khó kìm lòng”. Mai lại rất đẹp, dưới ánh sáng mờ mờ nhìn cô ấy càng quyến rũ hơn. Chính vì vậy mà tôi vội vàng xin phép về ngay.

Tôi có một người bạn rất thân, có thể coi là bạn nối khố. Anh ấy đã lấy vợ hơn 3 năm, con trai đã được hơn 2 tuổi. Gần đây, anh ấy mới xin được suất học bổng bên Nhật và đi học hơn 2 năm. Trong thời gian đi học, anh ấy có nhờ tôi giúp đỡ vợ con anh ấy nếu như có chuyện gì bất ổn xảy ra. Phải nói thêm, vợ anh ấy là con một cô bạn của mẹ tôi. Lúc đầu, cô ấy được mai mối cho tôi, nhưng về sau tôi lại giới thiệu cô ấy cho bạn thân của mình. Sau đó, họ đã kết hôn, còn tôi đến giờ vẫn sống độc thân. Thời gian khi anh bạn ấy còn ở nhà, tôi thường xuyên qua lại đó chơi, thậm chí còn có cả chìa khóa nhà để tiện qua lại. Đến khi anh ấy đi học, có việc gì Mai nhờ sang giúp, tôi cũng không nề hà gì mà cũng coi cô ấy như em gái của mình.

Một tháng trước, cô ấy (tên là Mai) bất ngờ gọi cho nói rằng con trai bị ốm và nhờ tôi đến đưa cháu đi bệnh viện. Lúc đó, tôi đang nhậu cùng anh em trong cơ quan, nhưng vì lo lắng nên tôi đã vội về ngay. Khi vào phòng, thấy cháu đắp chăn ngủ ngon, tôi mới định xem cháu bị làm sao để đưa đi viện thì Mai bất ngờ vào phòng và nói rằng thực ra chỉ nói vậy để tôi đến nhà cô ấy, chứ cháu bé vẫn hoàn toàn bình thường.


Chưa đầy một phút sau, cô ấy đã ở trong tình trạng… eva nguyên bản

Mai ăn mặc một bộ đồ hết sức “mát mẻ” khiến tôi đã cảm thấy “khó kìm lòng”. Mai lại rất đẹp, dưới ánh sáng mờ mờ nhìn cô ấy càng quyến rũ hơn. Chính vì vậy mà tôi vội vàng xin phép về ngay. Nào ngờ, khi vừa ra đến cửa phòng, cô ấy đã đuổi theo, ôm lấy tôi, kéo tôi ở lại. Chưa đầy một phút sau, cô ấy đã ở trong tình trạng… eva nguyên bản. Quả thực lúc đó, có chút men trong người nên tôi đã để mặc cho mọi chuyện xảy ra.

Ngay sau ngày hôm đó, tôi cảm thấy rất ngại ngùng vì nghĩ rằng mình đã có lỗi lớn với bạn thân, quyết định sẽ tránh măt Mai một thời gian. Song cô ấy tiếp tục chủ động tìm đến tôi, khi tôi không nghe điện thoại thì đến tận cơ quan để tìm gặp. Mai nói người cô ấy yêu chính là tôi, trước đây nhận lời lấy anh bạn của tôi cũng chỉ vì nể tôi chứ không phải do tình yêu. Tôi đã tìm mọi cách phân tích cho cô ấy làm vậy làm sai trái, tôi không muốn làm chuyện gì có lỗi với bản thân mình. Vậy mà cô ấy càng khóc thổn thức hơn, nói rằng nếu như tôi không gặp cô ấy, không quan tâm tới cô ấy thì cô ấy sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ.


Chao ôi, có hối hận thì cũng đã muộn màng!

Thế rồi, một lần khác, trời mưa tầm tã, cô ấy gọi điện thoại nói cần phải gặp tôi, tôi nhất mực từ chối thì cô ấy nói rằng đang đứng trước cửa nhà tôi. Khi mở cửa sổ, thấy bóng cô ấy, tôi vội vã lao ra ngoài thì cô ấy ôm chầm lấy tôi. Đêm hôm đó, tôi lại phải đưa cô ấy về nhà và lần thứ hai… chuyện đi quá giới hạn lại xảy ra. Tôi cảm thấy rất hối hận vì đã không thề dứt khoát kiềm chế chuyện đó. Tôi quyết định xin đi công tác 2 tháng ở tỉnh khác. Mai đã khóc rất nhiều, nhưng sau đó lại nói chắc như đinh đóng cột rằng tôi sẽ sớm phải trở lại với cô ấy. Đến lúc đó, tôi không còn cảm thấy thương cô ấy nữa mà chuyển sang bực mình, bởi cô ấy đã ép mình vào tình thế khốn khổ như thế!

Đúng như Mai đã cảnh báo, mới tối hôm qua, cô ấy gọi điện thoại cho tôi thông báo cô ấy đã mang thai. Và đứa bé đó chính là con của tôi. Tôi cảm thấy đất trời như sụp đổ. Quả thực đến lúc này, tôi không hiểu Mai có ý đồ gì khi cố tình làm vậy. Cô ấy đã có chồng, đã có con; hơn nữa chồng Mai lại là người bạn thân nhất của tôi. Tôi không còn mặt mũi nào để gặp anh ấy nữa, nhưng còn đứa bé trong bụng, tôi không biết mình sẽ phải làm gì? Giá như những lần Mai cố tình “chèo kéo” mà tôi biết kìm lòng thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này! Chao ôi, có hối hận thì cũng đã muộn màng!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

11 nhận xét:

  1. chuyen minh da gay ra thi minh phai chiu tranh nhiem

    Trả lờiXóa
  2. chac j da la con cua minh

    Trả lờiXóa
  3. công nhận
    chắc ji đã la con của mình
    loại người như vậy hok khéo jai dăm ba thằng đó chứ
    cứ bình tĩnh
    từ từ suy ngẫm nha

    Trả lờiXóa
  4. zo ban cung nhu................zo minh. choi thoai mai' di.

    Trả lờiXóa
  5. Đúng là 1 cú lứa ngoan mục!!!!!
    bạn đã thật chắc chắn là cô ấy có thai chưa????
    hãy tìm hiểu moi chuyện thật sớm trước khi wá muộn chuc ban may mắn

    Trả lờiXóa
  6. a nen suy nghi that ki khi viec dinh nhe.chuc a may nam
    ]

    Trả lờiXóa
  7. da hoi han thy` dung` lam da~ lam thy` dung hoi han

    Trả lờiXóa
  8. gớm thay kái nọc nữ nhi
    thế gian còn có giống gì độc hơn
    trách nào những kẻ non gan
    bao phen mất nước nhà tan vì tình

    Trả lờiXóa
  9. ngu!nung cac lam gi?dit thi pai biet cach dung co thai chu

    Trả lờiXóa
  10. binh tinh giai quyet

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info