Đã 3 năm rồi anh Dũng không đưa vợ con về thăm quê, ăn tết với mẹ già cùng với các anh các chị. Năm nay, vợ chồng anh cũng rủng rỉnh nguồn tài chính nên anh Dũng quyết định đưa vợ và hai nhóc về quê ăn tết.
Anh chị từ xa về nên được các thành viên trong gia đình vô cùng chào đón. Vợ chồng anh trai cả anh Dũng quyết định mổ hẳn con lợn ngót 60 chục cân để mừng cho chú em út về thăm quê, ăn tết.
Vợ chồng, con cái anh Dũng rất xúc động trước tình cảm mà cả nhà dành cho. Mọi chuyện đều rất hoàn hảo, tốt đẹp cho đến khi anh chị vào phòng ngủ. Vợ chồng anh Dũng được anh chị nhường cho căn phòng ngủ của mình. Chăn gối, đệm đều đầy đủ, sạch sẽ thơm tho. Mặc dù so với cái phòng ngủ sa hoa và tiện nghi ở thành phố thì căn phòng này không thể so bì. “Nhưng về quê mà, mình không thể đòi hỏi như ở nhà mình được. Mới lại, thế này cũng đã là tiện nghi và sang trọng lắm so với ở quê” – vợ anh Dũng nói.
Chuyện bi hài chỉ thực sự bắt đầu khi các bóng điện được tắt hết cả. Có tí men rượu vào, tự nhiên anh Dũng lại muốn “yêu” vợ. Có vẻ như ở không gian mới nên cảm hứng của anh Dũng trỗi dậy mạnh mẽ. Anh nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, nhưng cánh cửa lại không vào chốt, loay hoay một hồi anh Dũng vẫn không thể đóng nổi cửa phòng.
Anh đành để he hé và lần lần cởi áo vợ với ý nghĩ “nửa đêm rồi, chắc chẳng ai để ý”. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như hôm đó, vợ chồng anh Dũng không cao hứng hơn bình thường. Khi ở giai đoạn cao trào, anh Dũng đẩy tốc độ, làm chiếc giường vốn đã “lâu niên” rung lên bần bật, và cót két kêu.
Bình thường cuộc yêu của anh chị cùng lắm cũng chỉ 10, 15 phút, nhưng hôm đó, chả hiểu sao anh lại “dai” thế. Thay đổi mọi tư thế, hết úp thìa, rồi quỳ, rồi ngồi… mà anh chị vẫn cứ “nhởn nhơ” chưa muốn cán đích.
Bỗng đâu “cạch”, “cạch”, “cạnh”… chiếc giường cao tuổi, mấy chiếc thang lại bị mọt đục đã lâu. Nay bị rung mạnh, sức còm của nó chẳng thể chịu đựng được. Thế là đang yêu dở, vợ chồng anh Dũng bị giáng mạnh xuống đất.
Quá bất ngờ, anh chị không định thần được, vẫn trong trạng thái nude hoàn toàn xếp chồng lên nhau. Trong khi đó, vợ chồng anh trai anh Dũng tưởng có chuyện gì liền chạy vội vàng vào xem. Chiếc cửa không thể cài then giờ báo hại vợ chồng anh Dũng. Những gì không nên nhìn đã được phơi bày ra trước mặt.
Cả vợ chồng anh Dũng và vợ chồng ông anh trai cùng xấu hổ và ngượng ngùng. Ngày hôm sau, anh Dũng vẫn còn đau ê ẩm vì cái bàn tọa bị giáng mạnh xuống đất.
Cái giường vợ chồng anh Trung không đến mức sức tàn lực kiệt mà giáng cả hai vợ chồng xuống đất như chuyện của anh Dũng. Nhưng câu chuyện của anh chị cũng không kém phần cười ra nước mắt, và có sự góp mặt của bà mẹ già.
Anh chị không định thần được, vẫn trong trạng thái nude hoàn toàn xếp chồng lên nhau... (Ảnh minh họa)
Vợ chồng anh Trung năm nay cũng về quê ăn tết chứ không ở lại thành phố như mọi năm. Anh chị được bố trí ngủ trong căn buồng nhỏ, bên ngoài là mẹ đẻ anh Trung nằm ngủ cùng hai đứa con của anh chị. Một căn buồng là giành cho vợ chồng anh trai anh Trung.
Về quê cả tuần lễ, lại đầu xuân năm mới, ai mà có thể “kiêng” được chuyện ấy. Vợ chồng anh Trung cũng vậy.
Đêm ấy, trời cũng đã khuya, vợ chồng anh Trung quyết định làm cái việc mà vợ chồng nào cũng muốn làm. Nhưng vợ anh có cái tật, mỗi khi “sung sướng” thường kêu rên rất to. Lần nay, anh chị về quê, mẹ già thì ở bên cạnh, nên anh chị đã thống nhất với nhau là “cấm rên”.
Nói vậy chứ, để “hoãn cái sự sung sướng lại” không phải đơn giản chút nào. Chuẩn bị cán đích, không chị vợ mà anh cả anh Trung cũng “rên rỉ” vì niềm khoái lạc. “Hình như mấy ngày tết uống rượu nhiều, mệt mỏi vì chúc tụng, không giải phóng, nên hôm ấy cả hai vợ chồng đều có cảm giác khao khát thật lạ. Đến lúc “phê” nhất thì chẳng còn quan tâm tới những gì khác ngoài nụ hôn nóng bỏng và những cử động lên, xuống” – vợ anh Trung tâm sự.
Nhưng đúng là “trời không chiều lòng người”. Đang lúc cuồng nhiệt nhất thì mẹ anh Trung nằm ở phòng bên kia nói vọng sang “Cái Thanh bị làm sao mà rên hừ hừ vậy hả Trung, nó bị sốt à. Thời tiết năm nay độc quá đây mà. Để mẹ dậy, lấy thuốc cho mà uống”.
Lúc “phê” nhất thì chẳng còn quan tâm tới những gì khác ngoài nụ hôn nóng bỏng và những cử động lên, xuống... (Ảnh minh họa)
“Không cần đâu mẹ ơi, cô ấy bảo không uống đâu, ngủ một giấc sáng mai là khỏi ngay. Mẹ ngủ đi”. Anh Trung miệng nói hổn hển và vẫn không ngừng “yêu” vợ. Anh phải dùng tay bịt miệng vợ lại, nhưng chị Thanh – vợ anh lại càng rên rỉ hơn, bị bịt miệng, tiếng kêu bị méo đi, nghe như người ngạt thở.
“Nó thở mệt nhọc thế mà bảo không sao à. Để đến mai thì khiêng đi ra đồng luôn nhé” – vừa nói, mẹ anh Trung vừa dậy bật điện, vơ đôi dép rồi mở tủ lấy thuốc cho con dâu. Rồi bà phăm phăm đẩy cửa buồng hai vợ chồng anh, bật công tắc điện sáng quắc.
May vừa lúc ấy, công cuộc “lên cõi bồng lai” của vợ chồng anh Trung vừa xong, anh chị vừa kịp kéo cái chăn trùm lên người thì bà vào. Chị Thanh hổn hển nói: “Con chỉ ngạt mũi, khó thở tí thôi mẹ à. Con không sao đâu”.
Lúc này, mẹ chồng anh Trung như hiểu ra điều gì. Bà chỉ “ừ” một tiếng rồi vội khép cửa lại đi ra. Vợ anh Trung thấy nóng ran hết cả mặt vì xấu hổ giống như người vừa làm một điều gì sai trái.
“Lần sau chắc chả dám nữa. Xấu hổ kinh khủng, chắc là mẹ chồng sau cũng hiểu nên chẳng nói thêm điều gì. Mình ngượng chỉ muốn độn thổ thôi, cấu cho ông chồng một cái đau điếng”.
Tết là dịp để nghỉ ngơi và “ăn chơi” và nhu cầu “yêu” của các cặp vợ chồng không những không thể thiếu mà thậm chí còn nồng nàn, mãnh liệt hơn. Tuy nhiên, nếu phải rời xa không gian quen thuộc, thì việc cẩn thận và tế nhị trong chuyện ấy là điều vô cùng cần thiết để tránh gặp phải những tình huống “dở khóc, dở cười”.
pócánh
Trả lờiXóanhưng cũng jai chịu thui
ai mà hoãn dc cái sự sung sướng đó chứ
nhỉ,,,?
;))