Làm mẹ con người ta!

Làm mẹ con người ta!
Tôi đã trở thành mẹ của đứa con của anh và người phụ nữ đó.


Ngày chị ấy sinh, tôi là người duy nhất bên cạnh chị. Không phải tôi không ghen, không phải tôi không buồn khi người ta có con với chồng mình…

Chị ấy là người tốt. Chỉ ấy không làm gì sai cả, chỉ là đó là cái điều chị ấy nên làm.

Anh vội vàng xin cưới tôi ngay vào những ngày cuối cùng của năm cũ với lý do “được tuổi”. Tôi yêu anh nhưng cũng rất bất ngờ về quyết định đột ngột của anh. Nhưng hai bên gia đình cũng đã bằng lòng. “Ừ, thì thôi trước sau gì rồi cũng cưới mà”

Hôn lễ được tổ chức sang trọng tại nhà thờ thành phố. Chúng tôi đều là những người theo đạo nên mọi nghi thức đều diễn ra ở nơi đây.

Chúng tôi trao lời thề ước nguyện thề sống chết. Đến giờ phút trao nhau nhẫn cưới, bỗng một người lạ xuất hiện xen giữa chúng tôi. Bụng cô ấy trông giống một người đã mang bầu 6 tháng. Người phụ nữ không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào chồng tôi bằng ánh mắt căm hận và uất ức. Hai hàng nước mặt chị tuôn rơi, tay sờ lên bụng của mình. Tránh sự dò xét của mọi người, anh quay nhanh mặt đi, gọi mọi người lại kéo người phụ nữ ấy ra.

Khuôn mặt của người phụ nữ ấy đầy nước mắt. “Sao anh lại nhẫn tâm đến thế. Nó là con anh mà. Nếu anh không còn yêu em, nếu anh đã quên những lời thề nguyện trước thì ít ra anh cũng nên nhận đứa con trong bụng này chứ”.

Làm mẹ con người ta!, Bạn trẻ - Cuộc sống,

Sao anh không cưới người phụ nữ kia?

Chồng tôi bối rối không nói thành lời. Ánh mắt ngại ngùng của anh nhìn tôi. Vậy là đúng, những điều tôi nghi ngờ về tình cảm của anh bấy lâu nay đều là sự thật. Vậy là tôi đã hiểu tại sao anh lại vội vàng xin cưới tôi đến thế?

Sao anh không cưới người phụ nữ kia? Sao anh lại làm hại đời người đó? Bao nhiêu điều tôi cần giải đáp. Anh đã yêu tôi bằng thứ tình yêu như thế thật sao? Anh cần gì ở tôi đây? Có phải vì cái gia cảnh khá giả của tôi?

Nhưng có thay đổi được gì đâu. Tôi sẽ chấp nhận, chấp nhận cả người phụ nữ ấy dù biết rằng... điều đó sẽ làm cho tôi tan nát con tim.

Ngày chị ấy sinh, tôi là người duy nhất bên cạnh chị. Không phải tôi không ghen, không phải tôi không buồn khi người ta có con với chồng mình… nhưng chị ấy không có người thân thiết. Cũng không hiểu vì sao như thế nhưng có lẽ với chị, có con vời một người đã là chồng của người khác là một điều sỉ nhục.

Làm mẹ con người ta!, Bạn trẻ - Cuộc sống,

Chị đã đánh đổi mạng sống của mình vì đứa con của anh.

Cơn đau đến, trong lúc vật vã với nó, chị chỉ nắm lấy tay tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt cầu cứu. “Chị nhờ em nuôi đứa bé này giúp chị. Chị biết làm điều đó là không phải với em nhưng chị không thể làm tròn trách nhiệm của một người mẹ nữa rồi. Chị cầu xin em đấy”.

Một sinh linh bé nhỏ chào đời, một cậu con trai kháu khỉnh cất tiếng khóc. Đó cũng là lúc bàn tay của người phụ nữ đó đã buông xuống. Chị bị bệnh tim và với chị, sinh đẻ là một điều vô cùng nguy hiểm. Chị đã đánh đổi mạng sống của mình vì đứa con của anh. Sao anh không đến, sao anh không nhìn chị ấy lần cuối và nhìn đứa con mới chào đời của mình?

Chị ấy là người tốt. Chị ấy không làm gì sai cả, đó là cái điều chị ấy nên làm. Chị ấy đương nhiên phải đòi lại sự công bằng cho mình. Nếu có trách thì chỉ nên trách người chồng đa tình của tôi!

“Ván đã đóng thuyền”. Giờ đây tôi đã trở thành vợ của người tôi yêu thương nhất. Tôi đã trở thành mẹ của đứa con của anh và người phụ nữ đó. Chị ấy đã ra đi và để lại đứa con mới sinh. Nó còn nhỏ, nó có tội tình gì đâu chứ? Tôi không thể ruồng bỏ nó, cũng không thể không nuôi nấng nó vì tôi biết nếu để nó vào trại trẻ mồ côi, cả cuộc đời còn lại anh sẽ sống trong day dứt.

Tôi bế đứa trẻ trên tay, ngăm nhìn nó. Quả thật nó rất giống anh, giống lắm.
Nước mắt tôi rơi khi nhìn đứa bé và người đàn bà tội nghiệp. Thế là mình đã làm mẹ của con người ta sao?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

1 nhận xét:

  1. bạn thật tốt còn tôi thì khác không thể tha thứ cho người mình yêu khi cô ấy lại nt yêu thương với người đàn ông khác khi tôi về quê ăn tết ngày mùng 1 là ngày chúng tôi chia tay..!!!!!! Bạn thật tốt....

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info