Hôn nhân không vì tình thì vì cái gì?


- Anh chàng khỏe như vâm, cứ sôi sùng sục cả đêm và lao vào cô không thương tiếc. Đầu tiên, cô còn chống cự nhưng sau đó chính cô lại cảm thấy rạo rực trước cơ bắp cuồn cuộn và sức mạnh “chinh chiến” không mệt mỏi của anh ta.

Yêu nhau suốt thời sinh viên, tình yêu của Hằng và Toản chỉ còn chờ một đám cưới là kết thúc hoàn hảo. Nhưng họ đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ cả hai bên gia đình.

Ngay khi ra mắt, gia đình Toản đã phản đối dữ dội vì Hằng tuổi Hổ, lại có gò má cao sát chồng. Hai cụ khăng khăng không hề nhân nhượng trước bất kì lí do nào mà anh trình bày. Mẹ anh phản đối một phần cũng là do bà đã nhắm cô bé con gái của bà bạn vô cùng xinh xắn, dịu dàng, đảm đang.

Nhà Hằng cũng tỏ ý phản đối do nhà Toản cũng chẳng có của nả gì nhiều. Hơn nữa, họ cũng đã có ý định gả con gái cho một anh chàng có điều kiện gia đình hơn hẳn Toản. Mặc cho con gái có khóc lóc van xin thì hai ông bà cũng mặc kệ.

Cả hai không thuyết phục được gia đình thì quay ra an ủi nhau. Họ sẽ vẫn kết hôn theo ý của bố mẹ nhưng sẽ xác định là không động đến người bạn đời kia mà vẫn chờ nhau, đợi đến khi kinh tế ổn định thì sẽ bỏ gia đình để đến với nhau. Cả hai vẫn hẹn hò nồng thắm như xưa.

Thế nhưng người vợ mới cưới của Toản thuộc hàng đảm đang, lại xinh xắn, mặn mà. Vẫn xác định là không mó vào người cô nhưng nhìn “hàng họ” cô cứ lồ lộ trước mắt làm “thằng đàn ông” trong anh không thể kìm lòng được. Anh lại lao vào cô.


Chính cô lại cảm thấy rạo rực trước cơ bắp cuồn cuộn và sức mạnh “chinh chiến”
không mệt mỏi của anh ta

Hằng cũng không chống cự lại được với anh chồng mình. Anh chàng khỏe như vâm, cứ sôi sùng sục cả đêm và lao vào cô không thương tiếc. Đầu tiên, cô còn chống cự nhưng sau đó chính cô lại cảm thấy rạo rực trước cơ bắp cuồn cuộn và sức mạnh “chinh chiến” không mệt mỏi của anh ta.

Thời gian trôi đi, đôi tình nhân không biết làm thế nào để có thể được sống bên nhau. Nhất là khi vợ Toản hớn hở khoe mình đang mang trong mình giọt máu của anh, còn Hằng cũng thấy mình có dấu hiệu đang bị nghén.

Cả hai cùng thấy trách nhiệm của những người làm cha làm mẹ cao cả hơn tình yêu của họ nhiều. Toản không thể để con mình sinh ra mà không có cha và Hằng cũng không thể làm cái việc thất đức là phá thai chỉ để ở bên người yêu. Họ không biết làm thế nào để có thể cùng có được hạnh phúc gia đình, cùng có tình yêu đôi lứa.

Còn Lan thì phải từ bỏ tình yêu năm năm trời của mình để kết hôn với một người chồng nghiện ngập.


Sự giày vò về thể xác khiến Lan đau đớn trong tủi nhục

Nhà nghèo, bố mẹ chỉ biết “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, lại có ba em đang học phổ thông nên cô đành phải đi làm phục vụ trong một nhà hàng để lấy tiền phụ giúp bố mẹ. Trong một lần phục vụ cho một đoàn khách, cô đã lọt vào mắt xanh của một ông giám đốc. Vẻ thật thà, xen một chút e thẹn, duyên dáng khiến cho ông ta rất ưng ý. Ông gợi ý mời Lan về công ty ông ta làm việc. Quá vui mừng nên cô đã chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà đồng ý luôn.

Khi làm việc, cô được ông ta đặc biệt quan tâm và được tăng lương liên tục. Gia đình cô rất vui vì họ đã có thể trông cậy vào con gái với khoản thu nhập đáng kể. Ông cũng hay mời cô về nhà chơi và tạo điều kiện cho cô gần gũi với con trai mình. Vì có bạn trai rồi nên cô cũng không dám để cho anh ta hiểu lầm nên luôn giữ một khoảng cách nhất định.

Thế nhưng, một hôm ông giám đốc gọi cô lên và đề nghị thẳng thừng là muốn cô làm con dâu. Lan cũng thành thật mà nói rằng cô đã có bạn trai mấy năm nay rồi. Thế là ngay lập tức, ông ta chuyển giọng đe dọa nếu cô không chấp nhận thì quyết định sa thải cô sẽ được ban ra ngay tức khắc.

Nghĩ đến chặng đường dài trước mắt, bố ốm cần tiền để điều trị, thuốc thang, mấy đứa em đang còn ăn học trông chờ ở mình nên cô đành nhắm mắt đưa chân, chấp nhận làm con dâu của sếp.

Nếu như người chồng của cô tử tế thì cô cũng được an ủi phần nào. Đằng này, anh ta chỉ biết có ăn chơi, trác táng và ngửa tay xin tiền trợ cấp từ bố. Cô cảm thấy nhục nhã và bất hạnh ê chề khi mỗi đêm phải thực hiện nghĩa vụ làm vợ với một người đàn ông thác loạn. Sự giày vò về thể xác khiến Lan đau đớn trong tủi nhục.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

2 nhận xét:

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info