Bằng mọi giá phải lấy được anh chồng đẹp trai!

- Ngày cưới, đi bên cạnh chú rể tên Lân đẹp trai ngời ngời, Thúy ngước ánh nhìn kiêu kỳ về phía các cô gái khác. Bởi Lân không chỉ đẹp trai mà còn thừa hưởng gia tài kếch xù của cha mẹ.

Hồng 24 tuổi, nhan sắc thuộc hàng trung bình nhưng là con của chủ tiệm vàng lớn nhất thị xã, lại làm việc tại ngân hàng của tỉnh nên cũng, thuộc hàng "có giá". Tiêu chuẩn chọn chồng của Hằng chỉ vẻn vẹn: Đẹp trai. Hồng cất công tiếp cận những anh chàng bảnh trai cho dù đó là những chàng thất nghiệp. Khi Hồng quyết định lên xe hoa với Đức, một anh luôn thể hiện chất phong trần của đàn ông nhưng chẳng có nghề ngỗng gì, suốt ngày la cà quán xá, mọi người đều ngăn cản.

Cô khăng khăng đòi bố mẹ làm đám cưới với Đức. Chẳng cản được cô con gái ương bướng, bố mẹ Hồng đành chấp nhận tổ chức đám cưới cho Hồng và Đức.

Trong ngày cưới, chú rể Đức nổi bật với vẻ đẹp mê hồn, phong trần và quyến rũ. Đi bên cạnh Đức, Hồng không giấu nổi vẻ hãnh điện vì đã được sở hữu "người đẹp" trong tay. Biết bao ánh mắt ghen tỵ của các cô gái đổ dồn về phía Hồng và nhìn Đức ngưỡng mộ. Hồng tưởng tượng ra những ngày tháng tươi đẹp được chung sống bên người chồng đẹp trai, cô ngây ngất với niềm hãnh diện của mình mà không biết rằng một kết cục buồn đang chờ cô ở cuộc hôn nhân này...

Lấy vợ xong, được vợ chu cấp nhiều tiền, Đức tha hồ ăn chơi và bỏ nhà đi liên miên. Đức "đốt tiền" của vợ vào các cuộc chơi với đám bạn thất nghiệp của mình. Bị Hồng cằn nhằn, Đức sẵn sàng buông lời xúc xiểm, vô học. Cuộc sống vợ chồng không tình yêu giữa Hồng và Đức diễn ra trong không khí ngột ngạt vì dần dần Hồng cũng chán cái "mã" của chồng, còn Đức chỉ coi vợ là "cái kho" moi tiền, chứ cũng chẳng có chút cảm xúc yêu đương gì.


Cô không giấu nổi vẻ hãnh diện khi đi bên chú rể

Biết vậy, dần dần Hồng cắt mọi viện trợ của Đức. Tức khí, Đức tìm đến các bà "sồn sồn" chán chồng cặp bồ để có tiền ăn chơi. Hồng muốn nhanh chóng thoát khỏi người chồng cục súc nhưng ngại điều tiếng. Cô nhắm mắt chấp nhận danh nghĩa làm vợ của Đức và mỗi ngày lại cầu khấn cho Đức đi đâu đó khuất mắt vì cô không muốn nhìn vào cái vẻ mặt tuy đẹp đẽ nhưng vô hồn của người chồng mà cô từng quyết tâm lấy cho bằng được...

Đi "săn hàng đẹp" là lời tuyên bố của Thúy khi bắt đầu có ý định lấy chồng. Xinh đẹp, có nhiều tiền, làm việc ở một công ty có tầm cỡ, Thúy nhất nhất cho rằng mình phải lấy một người đẹp trai, hào hoa và có sức hút với phụ nữ. Kiếm tìm mãi rồi Thúy cũng chọn được bạn đời lý tưởng đúng với sở nguyện của mình. Ngày cưới, đi bên cạnh chú rể tên Lân đẹp trai ngời ngời, Thúy ngước ánh nhìn kiêu kỳ về phía các cô gái khác. Bởi Lân không chỉ đẹp trai mà còn thừa hưởng gia tài kếch xù của cha mẹ.

Bố mẹ Thúy cũng vui mừng ra mặt vì có chàng rể "môn đăng hộ đối". Bạn bè ai cũng trầm trồ khen Thúy "tốt phúc" lấy được một "tấm chồng đáng tấm chồng"...


Cô biết mình không đủ sức giữ người chồng đẹp trai nhưng thiếu thủy chung

Lân, chồng Thúy sẵn đẹp trai còn nhiều tiền, lại thuộc hàng con của "cốp sếp" nên dù có vợ, anh ta vẫn ung dung đi tán tỉnh các cô gái khác, vì nếu Lân không chủ động đi tìm các cô gái chưa chồng thì nhất định sẽ có vài cô tìm đến anh.

Thời gian đầu tiên, Lân còn giấu giếm vợ chuyện "mê gái" nhưng về sau thấy Thúy ghen nhiều, Lân tức giận công khai luôn chuyện trăng hoa của mình. Ngày nào, sau giờ làm việc, Thúy cũng sục sạo đi tìm chồng ở các quán ăn, khách sạn. Mỗi tháng cô cũng mất một khoản tiền lớn vào việc thuê thám tử theo dõi các cuộc tình trăng gió của chồng. Nhưng làm thế thì chồng Thúy không chừa thói trăng hoa vì anh ta tự nhận: "Tôi có số đào hoa. Đẹp trai như tôi có nhiệm vụ mang lại niềm vui cho các cô gái. Điều đó chẳng có gì là xấu".

Lần nào cãi nhau với chồng, Thúy cũng cay đắng, nuốt tủi hờn vì biết rằng: Mình không đủ sức giữ người chồng đẹp trai nhưng thiếu chung thủy lại không có tình yêu thương với cô.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

6 nhận xét:

  1. đúng là đồ côn chó

    Trả lờiXóa
  2. ngu thi chet con ah!ai bao may ham dep trai lam gi!may con ngu lem

    Trả lờiXóa
  3. chet me may dj.ai bao ham dep trai lam vaohjhj...

    Trả lờiXóa
  4. Nhìn bề ngoài ma sống được chắc chẳng ai phải lao động làm gì?

    Trả lờiXóa
  5. thôi dù sao cũng là con người với nhau :
    theo mình thì nếu vào vị trí của bạn thi tôt nhất đã sai lầm 1 lân và đừng sai lầm thêm nữa

    Trả lờiXóa
  6. sak,cung chj den the thoi,ai bao ham dep trai,giau sang ,mon dang ho doi,.......cung phai ma,day la tieu thu con nha giau sang,co hoc thuc cao,vai het ca dai..........

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info