Anh rể "yêu râu xanh"

Anh rể "yêu râu xanh"
Cô gái yếu ớt không thể chống cự lại gã anh rể "râu xanh" (Hình minh họa)


Tường chết mê chết mệt cô em vợ ngấp nghé tuổi trăng tròn, hồn nhiên, xinh đẹp và nung nấu ý định đồi bại.

Dương Bá Tường (1977, trú xã Sơn Mỹ, H. Hàm Tân, Bình Thuận) lấy chị H. làm vợ và đã có với nhau 2 mặt con. Cuộc sống vợ chồng nhìn vào thì ai cũng nghĩ trong ấm ngoài êm, nhưng với Tường thì không phải vậy. Sau khi chị H. sinh 2 đứa con, cộng với công việc tất bật nên trông già hơn trước tuổi, Tường lấy làm buồn vì thường bị bạn bè trêu chọc “cái thằng lấy vợ già”. Chị H. có cô em gái tên B. ngấp nghé 16 cái trăng tròn, hồn nhiên xinh đẹp khiến Tường chết mê chết mệt và nung nấu ý định chiếm đoạt.

Chờ đợi mãi rồi cũng có cơ hội. Sáng hôm ấy, Tường lấy xe máy chở bà Q. (mẹ vợ) lên xã Tân Đức để nấu cơm cho thợ khai thác đá. Do có ý định từ trước, khi đi Tường rủ B. cùng đi. Khoảng 11 giờ thì cả 3 người đến nơi và cùng nghỉ ăn cơm. Để có chút can đảm, Tường tổ chức uống rượu với thợ khai thác đá và đến khoảng 14 giờ thì Tường chở B. về nhà. Trên đường về, Tường ghé qua nhà một người quen chơi và tiếp tục uống rượu, cố tình kéo dài thời gian để chờ trời tối cho dễ bề hành động.

Đến khoảng 18 giờ, thấy trời nhá nhem, Tường mới chở B. về. Khi đến đường rẽ vào nhà mình, Tường không về mà cho xe chạy tiếp khoảng 2km nữa. Đến ngã ba nhà thờ Phước Sa, Tường rẽ vào khu vực sân golf Cảnh Viên đi đến chòi khỉ (chốt gác). Do Tường có người quen làm bảo vệ tại đây nên anh ta lấy điện thoại gọi để xem người bạn có ở đó không và khi biết không có ai, Tường quyết định hành động. Tường nói với B. cho Tường quan hệ tình dục thì B. không đồng ý.

Mặc dù B. phản đối nhưng Tường vẫn ôm vật, đè B. xuống đất để thực hiện hành vi giao cấu. B. vừa kêu la vừa chống cự đẩy Tường ra nhưng không được. Trong lúc vùng vẫy giằng co thì một chiếc bông tai của B. văng ra. Sau khi thực hiện hành vi giao cấu xong, Tường đe dọa B. là không được đem chuyện nói với H. vì chị H. bị bệnh tim, nếu nghe được có thể nguy hiểm đến tính mạng. Khi về đến nhà, thấy Tường và B. áo quần xộc xệch, chị H. gặng hỏi thì Tường trả lời bị té xe.

Sự việc tưởng như được B. bỏ qua, nhưng khoảng 1 tháng sau đó, khi vợ chồng Tường và H. cãi vã mâu thuẫn nhau, H. bỏ về nhà mẹ đẻ. Thấy Tường hắt hủi chị mình, B. rất bực và kể lại toàn bộ sự việc cho chị H. nghe. Ngay sau đó, gia đình B. đã làm đơn tố cáo Tường trước CQĐT. Nhận đơn tố cáo, CQĐT CAH Hàm Tân đã triệu tập Tường đến làm việc.

Tại đây, Tường đã khai nhận toàn bộ hành vi cưỡng hiếp B. CQĐT đã tiến hành dựng lại hiện trường, thu giữ vật chứng là chiếc bông tai của B., trưng cầu giám định đối với B., đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Tường về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang VKSND H. Hàm Tân để truy tố Tường về tội danh như trên.

Thế nhưng tại phiên tòa sơ thẩm, Tường đã phản cung, phủ nhận hoàn toàn về những lời khai trước đây với CQĐT và nại lý do “bị CQĐT ép cung nên nhận tội, các lời nhận tội trước đây là do Tường tự nghĩ ra do tức giận vợ nên muốn đi tù để trả thù vợ”. Luật sư bào chữa cho Tường cũng biện hộ: chưa đủ chứng cứ để buộc tội Tường, yêu cầu tuyên bố Tường vô tội. Mặc dù phiên tòa diễn ra gay cấn nhưng sau khi xem xét một cách toàn diện các chứng cứ của vụ án và lời phát biểu luận tội của vị đại diện VKSND tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy có đủ chứng cứ để buộc tội bị cáo nên đã quyết định xử phạt Dương Bá Tường 8 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

10 nhận xét:

  1. DIT ME MAY SAO MAY K DE CHO TAO VOI HIHI CHO MAY CHET MWE MAY DI COB DO NGU NGU VAI KA LON

    Trả lờiXóa
  2. thang cho chet . Cai loai mat day.Sao ko giet no di de cho no song lam gi?De boi bac xa hoi ah?

    Trả lờiXóa
  3. tất cả điều có qui luật của nó nếu bạn là con người hoàn thiện thì bạn ko sợ gì hết

    Trả lờiXóa
  4. tôi biết bây giờ bạn đang buồn tui ko biết an ủi như thế nào . nhưng trong cuộc sống cuộc chơi nào là ko kết thúc,bí ẩn nào là ko bị bại lộ..cuộc sống có kẻ sấu người tốt,nếu bạn là người lương thiện ... và tui cũng khâm phục bạn đả kể câu truyện mà lẽ ra ban phải dấu mãi... cười người trước , sau người cười .. rồi thời gian nó sẽ cuốn trôi hết bạn à
    hãy sống để biết cuộc sống tươi đẹp như thế nào ... ko lẽ chuyện bi thảm của bạn sẽ kéo dài mãi mãi , nó sẻ kết thúc 1 năm 10 năm hay 100 năm thôi bạn à
    đừng sợ gì hết
    đời người biết sao biết trước được tráng đen đúng ko bạn

    Trả lờiXóa
  5. do ham do nguoj co the ma cung lam zay chet dj nha

    Trả lờiXóa
  6. thang nay dien rui nen cach li ngay thui, tham wa di e vo ma cung khg tha hok bik noi ong nay seo nua,bo chiu luon ak,ten nay ma dem ra tu hing de cho tui shoot nhe
    nicelonly

    Trả lờiXóa
  7. me theng l0l nay phaj chem me no dam tac loaj may thjk thj dy kav3 lam l0lj ma nhuc vay may kno me theng cho rach theng nay phaj me cho dy tu hjnh luon me maj lun hjc...0973078530

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info