Anh nhường em đi với người ta!


- Thái độ không nhiệt tình của Dũng khiến Hạnh càng ngày càng mất hứng và chán. Ngay cả những buổi đi chơi của Hạnh, cô cũng không còn muốn rủ Dũng đi cùng mình nữa.

Lan xinh đẹp, thông minh, và hiển nhiên có một dãy đuôi theo sau. Hải cũng bí mật là một trong số đó, nhưng anh không vồn vã mà tự nhiên và vui vẻ như một người bạn tri kỉ, điều đó đã khiến hình ảnh anh có mặt trong tim người đẹp từ bao giờ. Ngày Lan nhận lời yêu, Hải vui sướng vô cùng, và những tháng ngày yêu nhau hạnh phúc và nhiều bất ngờ ngoài cả sự mong chờ của cả hai. Bất cứ đi đâu Hải cũng muốn có Lan bên mình, họ như hình với bóng. Lan vô cùng hạnh phúc trong lòng, cô nhận thấy ánh mắt tự hào của người yêu, cùng những cử chỉ yêu thương của anh luôn dành cho cô bất cứ khi nào, như chứng tỏ cho cả thế giới biết rằng cô là người yêu của anh, và anh hạnh phúc vì có cô.

1 tháng, 2 tháng,… 1 năm, những cuộc đi chơi thưa dần, và những buổi café, gặp gỡ bạn bè riêng của Hải cũng nhiều lên. Hải không còn hỏi Lan “ Tối nay em rảnh không, đi café với hội cấp 3 với anh nhé!” hay mặc nhiên coi những bữa tiệc là của hai người như trước nữa. Thay vào đó là những câu thông báo không chủ ngữ kiểu như “ Thằng Long rủ tối đi đầy tháng vợ chồng cái Hoa”, nếu Lan hỏi giờ giấc, quà cáp,… thì Hải trả lời lấp lửng, khiến Lan không hiểu Hải có ý rủ mình đi không.


Càng ngày cô càng cảm thấy chán nản khi đi chơi với người yêu

Nhiều lần như vậy, Lan chẳng còn quan tâm đến những cuộc vui của Hải nữa. Hơn nữa, công việc cũng bận hơn. Chuyển sang chỗ làm mới, với ngoại hình xinh xắn lại thông minh, hoạt bát, Lan thường được sếp đưa đi cùng những buổi tiếp khách, đối tác, rồi tới những cuộc gặp vui với bạn sếp. Hải không quan tâm lắm tới việc đó, vì còn bận đi chơi với bạn, và nghĩ Lan cũng có việc, cũng thích đi riêng như mình. Còn Lan ngày càng thấy vui vẻ với không khí nhộn nhịp và sự chào đón của mọi người, đặc biệt là sếp luôn tỏ ra hài lòng về Lan mỗi khi có cô đi cùng.

Tương tự như vậy, nhưng Hạnh và Dũng chỉ đi riêng sau khi kết hôn. Vốn nghĩ rằng mình là vợ và từ trước đến nay Dũng cũng luôn thích khoe vợ xinh lại ngoan với bạn nên hiển nhiên Hạnh luôn đi cùng với chồng, nhưng Hạnh cũng cảm thấy ngày càng chán nản với việc đi chung với Dũng. Anh không còn nhiệt tình hay tỏ ra hào hứng, vui vẻ với việc có vợ đi cùng tới các buổi tiệc với bạn bè, công ty. Những bữa trưa hẹn nhau ăn một món ngon yêu thích như hồi yêu nhau cũng không còn vì Dũng ngại đi xa. Nghĩ rằng chồng cần không gian riêng, Hạnh vui vẻ và nhẹ nhàng hưởng ứng anh đi chơi một mình, nhưng đáp lại vợ, Dũng càng… nhiệt tình đi chơi riêng hơn. Chỉ khi vợ hỏi kế hoạch của anh để Hạnh còn biết đường ăn uống, sang nhà nội ngoại lo việc này việc khác, anh mới bảo “Thế em đi cùng anh cũng được!”.


Chính anh nhường em đi với người ta!

Thái độ không nhiệt tình của Dũng khiến Hạnh càng ngày càng mất hứng và chán. Ngay cả những buổi đi chơi của Hạnh, cô cũng không còn muốn rủ Dũng đi cùng mình nữa. Những bữa trưa và các buổi tối một mình của Hạnh được lấp đầy bằng Khoa, cậu đồng nghiệp cũ dí dỏm hài hước, dù đã chuyển chỗ làm nhưng vẫn luôn quý mến và đặc biệt rất sẵn sàng gặp gỡ, đi chơi với Hạnh bất cứ lúc nào. Dù làm và ở xa Hạnh, nhưng chỉ cần Hạnh rảnh là Khoa sẵn sàng đến đón bạn đi chơi ngay. Mỗi lúc ở bên Khoa, nhìn nụ cười rạng rỡ và bị Khoa chọc cười nghiêng ngả, Hạnh bỗng có cảm giác tươi trẻ, nhẹ nhàng, bao nhiêu stress trong ngày cứ tan dần, tan dần. Không hề có tình cảm gì vượt mức tình bạn với Khoa, nhưng Hạnh có cảm giác vui vẻ và được trân trọng khi ở bên Khoa, nên mỗi khi rảnh hay khi mệt mỏi, cô biết Khoa luôn muốn và sẵn sàng ở bên mình.

Khi những cuộc vui bỗng thiêu thiếu gì đó, Hải và Dũng đều giật mình nhận ra trước mặt mình là những bàn tay đang nắm nhau rất chặt và ấm áp. Một cảm giác trống vắng nhẹ xen vào trên đường trở về nhà. Khi ấy họ mới để ý những buổi “ Hôm nay em đi tiếp khách với sếp nhé!” và “Anh cứ đi chơi vui đi, Khoa qua đón em đi ăn tối” mà trước đây họ chỉ ừ cho xong xuất hiện với tần suất nhiều hơn mức cần thiết. Cảm giác thiêu thiếu lại trở thành cáu giận với người yêu và vợ của mình, để rồi cả Hải và Dũng đều chết đứng với câu trả lời: “Em có lỗi gì khi anh muốn riêng tư mình anh? Chính anh nhường em đi với người ta!”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

2 nhận xét:

  1. Toan` thang` them` cua la.... tao bo' tay!!!Chang bjs ton trong tjnh` yeu ji` ca nhu nhung~ thang` djen y' !!!Jo` thj` ju gj` tjnh` duc thuj co nang nao` ngu thj` chjs chu' dung` co' ren nhu< dau ruot thua`>.

    Trả lờiXóa
  2. bgk;uk;'p[yiop
    pt7i79[]p il;u7t780pf9i9hyi-epokij

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info